MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
1 cửa bên ngoài nhà ga số 2 của sân bay Changi, Singapore. Ảnh: AFP.

Đi tù vì đánh cảnh sát trong lúc quá cảnh tại sân bay Singapore

Lê Thanh Hà LDO | 08/05/2020 21:18

Một người đàn ông Kazakhstan đã lĩnh án tù sau khi hành hung cảnh sát trong lúc quá cảnh tại sân bay Singapore, CNA đưa tin.

Hôm 8.5, Shevtsov Maxim, 26 tuổi, người Kazakhstan, đã bị kết án 4 tháng tù vì tội hành hung cảnh sát tại nhà ga số 2, sân bay Changi, Singapore hôm 21.3.

Trước đó, luật sư của Maxim, Chenthil Kumarasingam đã yêu cầu giảm xuống hai tháng tù giam với lý do bào chữa rằng "có những tình huống bất ngờ khiến thân chủ quá căng thẳng".

Cụ thể, Maxim đã đi Bali (Indonesia) cùng với vị hôn thê, sau đó dịch COVID-19 đã khiến lịch trình trở về quê nhà của cặp đôi bị đảo lộn.

Maxim được thông báo vào phút cuối rằng sẽ phải đi một mình và quá cảnh qua Singapore trong khi không nói được tiếng Anh. Quá chán nản, anh ta đã nốc nhiều rượu tại sân bay ở Bali.

Hậu quả là tại khu vực quá cảnh ở sân bay Changi, Singapore, Maxim đã gây ra cảnh hỗn loạn chưa từng thấy. Sau khi quát nạt 1 nhân viên thu ngân ở TungLok Teahouse, Maxim phớt lờ lời nhắc nhở của cảnh sát tại sân bay, tiếp tục gọi bia uống.

Một cảnh sát đã bất ngờ bị đấm vào mặt khi đặt tay lên vai Maxim khuyên anh ta ngồi xuống. Sau đó là một loạt các hành động hung hăng bao gồm đấm, đá nhiều cảnh sát và các nhân viên phục vụ khác.  

Cảnh sát bắt buộc phải dùng vũ lực để khống chế Maxim. Tuy nhiên, ngay cả khi đang bị còng tay đưa tới bệnh viện kiểm tra, anh ta vẫn tiếp tục nhổ nước bọt vào mặt và đá cảnh sát. 

Luật sư bào chữa cho biết Maxim không hề nhớ gì về vụ xô xát sau khi tỉnh rượu, tuy nhiên, cam kết sẽ chịu các trách nhiệm liên quan.

Hình phạt này được coi là đã có sự nương nhẹ, bởi tại Singapore, cản trở người thi hành công vụ có thể bị bỏ tù tới bảy năm, bị phạt tiền hoặc chịu cả hai hình thức này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn