MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tay đua mạo hiểm Kamil Mamaev lái xe máy qua hẻm núi trên một sợi dây cáp. Ảnh: Kênh truyền hình Rossiya

Đi xe máy qua hẻm núi sâu giành giải thưởng 1,4 tỉ đồng

Nguyễn Quang LDO | 27/06/2023 06:00
Kamil Mamaev được mệnh danh là người phi thường nhất nước Nga vì thành tích đi xe máy trên dây qua hẻm núi sâu.

Kamil Mamaev, 42 tuổi, một vận động viên đi trên dây đến từ Dagestan, đã cưỡi xe máy trên một sợi dây thép bắc qua hẻm núi sâu nhất châu Âu và giành được 5 triệu rúp (1,4 tỉ đồng) trong một dự án liên bang.

Sau nhiều tuần thi đấu, những người tham gia đã thể hiện kĩ năng chóng mặt của mình, người đi trên dây Kamil Mamaev, nhà hóa học Igor Kozyrev, anh em vũ công đến từ Ấn Độ Viru và Ramu Bavari, cùng với tám người tham gia khác, đã lọt vào trận chung kết của dự án “Những con người phi thường” trên kênh truyền hình Rossiya-1. Mamaev là người đã giành được giải thưởng chính trị giá 5 triệu rúp (60.000 USD).

Chính Mamaev cũng cảm thấy bất ngờ khi anh trở thành người chiến thắng. Anh thừa nhận rằng, mình không mong đợi một kết quả như vậy, vì mức độ chuyên nghiệp cao của tất cả những người tham gia chương trình. Người đi xe máy trên dây đã thể hiện kĩ năng giữ thăng bằng tuyệt vời bằng cách lái môtô trên sợi dây thép dài hàng km vắt qua hẻm núi Sulak.

Hẻm núi Sulak nằm trên lãnh thổ của Cộng hòa Dagestan trong thung lũng sông Sulak. Đây là hẻm núi sâu nhất ở châu Âu, có chiều dài 53 km với độ sâu 1.920 mét. Nó sâu hơn 63 mét so với hẻm núi Grand Canyon ở Mỹ và sâu hơn 620 mét so với hẻm núi sông Tara ở Montenegro.

Hẻm Sulak là hẻm núi sâu nhất châu Âu. Ảnh: Kênh truyền hình Rossiya

Mamaev năm nay 42 tuổi. Anh không phải là người tham gia mạo hiểm đầu tiên trong gia đình mình - gia đình anh đã có năm thế hệ đi bộ trên dây. Cậu bé Mamaev được dạy nghệ thuật giữ thăng bằng từ năm 6 tuổi. Tổ tiên của Mamaev đã tiếp nối truyền thống đi trên dây từ thế kỷ 19.

Kỷ nguyên của truyền thống đi bộ trên dây - di sản văn hóa của Cộng hòa Dagestan và cả nước Nga - bắt đầu vào năm 1843.

Mamaev sinh ra ở Tsovkra-1, thủ phủ của những người đi trên dây và bây giờ mọi cư dân trong làng đều là người đi trên dây ở thế hệ thứ 6. Nhưng không phải ai cũng có đủ sức khỏe, thời gian, cơ hội và mong muốn dấn thân vào bộ môn nghệ thuật có tuổi đời hàng thế kỷ này. Anh tự học môn đi trên dây và lần đầu tiên lên dây là năm 6 tuổi.

Mamaev thừa nhận, mỗi lần đi trên dây đều có cảm giác sợ hãi nhưng lần nào anh cũng vượt qua nỗi sợ hãi và dạy cho người khác điều tương tự. Điều quan trọng là phải điều chỉnh về mặt tâm lí. Anh luôn đồng hành cùng bảo hiểm và tiếp cận bộ phận kĩ thuật một cách thận trọng.

Nhưng khi còn nhỏ, anh không có hệ thống bảo hiểm. Anh đã bị ngã nhiều lần, rất đau. Đối với nhiều người, sau mỗi lần bị ngã như thế sẽ không còn mong muốn tiếp tục công việc này - nhưng với anh thì không. Do đó, bây giờ đối với những người muốn học, anh tạo điều kiện thoải mái và an toàn cho họ - đây là điều quan trọng nhất.

Khi được hỏi sẽ dùng số tiền thưởng vào mục đích gì, Kamil nói: Tôi muốn tạo ra một cơ sở hoặc một trung tâm dạy môn đi trên dây cho mọi người và là nơi sẽ cung cấp các điều kiện thoải mái, an toàn cho những người trong gia đình. Dự án sẽ dựa trên phương pháp của tôi.

Tuy nhiên, số tiền thưởng sẽ không đủ để tạo ra một dự án phức tạp và quan trọng như vậy. Những năm qua, để dạy và biểu diễn, Mamaev đã tự mua sắm một số lượng lớn thiết bị và cần phải nâng cấp để đảm bảo an toàn.

Kamil Mamaev (phải) nhận giải thưởng. Ảnh: Kênh truyền hình Rossiya

Mamaev đã dạy nghệ thuật đi trên dây cho trẻ em với niềm vui và sự tự hào. Đối với anh, việc dạy con mình hay con người khác không có gì khác biệt. Trước đây, nghệ thuật đi dây chỉ được truyền dạy trong khuôn khổ của một gia đình. Đó là lí do nghệ thuật này đang trên bờ vực tuyệt chủng và Mamaev cùng các đồng nghiệp hiện đang gặp khó khăn trong việc hồi sinh nó.

Vào năm 2022, Mamaev có khoảng 30 dự án quan trọng: biểu diễn ở các địa điểm đô thị và những nơi có cảnh thiên nhiên tươi đẹp của Dagestan để giới thiệu và phát triển chúng, biểu diễn tại các sự kiện văn hóa và thể thao trên khắp nước Nga.

Mamaev nói: Tôi rất vui vì đã chiến thắng trong chương trình "Amazing People" trên kênh "Russia-1" và tôi rất biết ơn khán giả cũng như các chuyên gia ngôi sao đã chọn tôi. Điều này có nghĩa là họ quan tâm, ngạc nhiên trước kĩ năng của tôi và được truyền cảm hứng từ việc đi trên dây. Tôi chắc chắn rằng chiến thắng của tôi sẽ là một động lực mạnh mẽ để phổ biến nghệ thuật này trên toàn thế giới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn