MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dòng chữ SOS khổng lồ cứu mạng 3 thủy thủ mắc kẹt trên đảo hoang. Ảnh: Lực lượng Quốc phòng Australia.

Dòng chữ khổng lồ trên cát cứu mạng 3 thủy thủ mắc kẹt trên đảo hoang

Lê Thanh Hà LDO | 04/08/2020 19:00

Ba thủy thủ mắc kẹt trên đảo hoang ở Thái Bình Dương đã được cứu sống sau khi đội cứu hộ phát hiện thông điệp SOS khổng lồ của họ viết trên cát.

Theo The Guardian, máy bay quân sự của Australia và Mỹ đã tìm thấy 3 thủy thủ mắc kẹt trên hòn đảo nhỏ bé Pikelot (Micronesia), cách nơi họ lên đường gần 200km về phía tây. Các nhân viên cứu hộ cho hay họ được cứu thoát trong tình trạng sức khỏe tốt và không có thương tích.

Ba người đàn ông đã mất tích 3 ngày trong khi đang thực hiện hành trình 42 km từ Pulaw đến đảo Pulap ở Liên bang Micronesia. Sau khi chiếc thuyền dài 7 mét hết nhiên liệu, họ trôi dạt lênh đênh tới hòn đảo nhỏ cách đích cần đến 190km.

Giới chức tại đảo Guam đã phát cảnh báo hôm 1.8 sau khi nhận thấy họ chưa hoàn thành chuyến đi. Các thủy thủ lần đầu tiên được phát hiện bởi 1 máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 của Không quân Mỹ thuộc căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam sau cuộc tìm kiếm kéo dài 3 tiếng. 

"Chúng tôi đã gần kết thúc cuộc tìm kiếm. Trong lúc tránh mưa, chúng tôi quan sát phía dưới và bất chợt thấy 1 hòn đảo, và rồi phát hiện thấy dòng chữ SOS khổng lồ cùng 1 chiếc thuyền cạnh bãi biển. Sau đó, chúng tôi điện tới hải quân Australia giúp đỡ vì họ có 2 máy bay trực thăng gần đó có thể hỗ trợ và hạ cánh trên đảo", phi công lái KC-135, Jason Palmeira-Yen, cho biết.

Đáp lại đề nghị hỗ trợ cuộc giải cứu, 1 máy bay trực thăng của tàu tấn công đổ bộ Australia HMAS Canberra đã hạ cánh trên bãi biển, thả thức ăn và nước uống cho 3 người bị mắc kẹt, trong khi quân đội Australia xác nhận danh tính các thủy thủ.

"Tôi tự hào về sự sẵn sàng và tính chuyên nghiệp của tất cả mọi người trên tàu khi chúng tôi thực hiện nghĩa vụ đóng góp cho sự an toàn biển cả ở bất cứ nơi nào trên thế giới", chỉ huy HMAS Canberra, Terry Morrison, nói.

Một tàu tuần tra Micronesia đang trên đường tới đảo đón 3 thủy thủ may mắn sống sót. Liên bang Micronesia, ở phía tây Thái Bình Dương, bao gồm hơn 600 hòn đảo nhỏ nằm rải rác trên một vùng biển rộng lớn. Đảo Pikelot không có người ở, dài chưa đầy nửa km, là một đảo san hô, có rừng rậm và là nơi trú ngụ của chim biển cũng như nơi làm tổ của rùa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn