MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ivanka Trump chỉ trích báo giới không đưa tin về các vụ bạo lực nhắm vào người ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Global Look Press

Động thái của các con ông Trump về các cuộc đụng độ hậu bầu cử Mỹ

Song Minh LDO | 16/11/2020 10:06
Các con ông Donald Trump chỉ trích báo giới Mỹ vì không đưa tin các cuộc tấn công vào phe bảo thủ ở Washington D.C.

Ivanka Trump và Donald Trump Jr - con gái và con trai Tổng thống Donald Trump - lên án các hãng tin Mỹ vì đã không đưa tin về bạo lực sau khi những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump bị tấn công trong các cuộc tuần hành ủng hộ nhà lãnh đạo Mỹ.

Những người ủng hộ MAGA (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại) đã bị nhắm mục tiêu bởi “những người phản đối” khi họ đang trên đường về nhà sau cuộc tuần hành lớn ở Washington, DC vào tối 14.11.

Ngày 15.11, những người con của ông Donald Trump đã lên án vụ việc, chỉ trích giới truyền thông áp đặt tiêu chuẩn kép khi đưa tin về bạo lực giữa người phản đối và người ủng hộ ông Donald Trump.

"Sự im lặng gần như hoàn toàn của giới truyền thông về bạo lực thể xác đối với những người theo phe bảo thủ là điều đáng xấu hổ và nguy hiểm" - Ivanka Trump, người giữ vai trò cố vấn cao cấp của Nhà Trắng, viết trên Twitter hôm 15.11.

“Hãy thử tượng tưởng xem, nếu sự phẫn nộ và giận dữ này diễn ra theo hướng khác. Bạo lực không bao giờ là câu trả lời và những kẻ xúi giục phải bị lên án và truy tố” - ái nữ của Tổng thống Donald Trump viết thêm.

Anh trai của Ivanka Trump - Donald Trump Jr - cũng trút giận dữ vào giới truyền thông, cáo buộc họ “đồng lõa” với bạo lực và gọi sự im lặng của báo giới về đêm biểu tình là “đáng xấu hổ”.

“Bằng cách không đưa tin tất cả các vụ bạo lực của cánh tả trong bốn năm qua, các phương tiện truyền thông đã cho phép điều này tiếp tục và trở nên tồi tệ hơn” - Donald Trump Jr. tweet.

Sau các vụ bạo lực hậu bầu cử giữa người ủng hộ và phản đối hôm 14.11, Tổng thống Donald Trump cáo buộc Thị trưởng Washington DC Muriel Bowser (Đảng Dân chủ) không hoàn thành chức trách của mình.

“Các nhóm cực đoan cánh tả trở lại vào ban đêm, sau khi 99% đám đông đã rời đi, để hành hung người già. Cảnh sát đến đó, nhưng đã muộn. Thị trưởng không hoàn thành công việc của mình!" - ông Donald Trump viết trên Twitter.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn