MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Động đất san phẳng thành phố Antakya, tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 12.2.2023. Ảnh: Xinhua

Gia đình 7 người Syria chết cháy sau khi sống sót trong động đất

Khánh Minh LDO | 19/02/2023 07:07
Một gia đình Syria gồm 7 người thiệt mạng hôm 17.2 trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà ở Thổ Nhĩ Kỳ mà họ chuyển đến sau khi sống sót trong trận động đất tuần trước.

Gia đình đã chuyển đến khu vực trung tâm của Konya từ thành phố Nurdagi phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất ngày 6.2, để ở với người thân.

Hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu cho biết, 5 đứa trẻ ở độ tuổi từ 4 đến 13 và bố mẹ các em đều thiệt mạng.

"Chúng tôi nhìn thấy ngọn lửa nhưng không thể làm gì. Một bé gái đã được giải cứu khỏi cửa sổ" - cư dân địa phương Muhsin Cakir nói với Anadolu.

11 khu vực của Thổ Nhĩ Kỳ hứng chịu động đất và gần 5.000 dư chấn là nơi sinh sống của hơn 1,74 triệu người tị nạn, theo Liên Hợp Quốc.

Thổ Nhĩ Kỳ là quê hương của gần 4 triệu người Syria.

Mazen Allouch, một quan chức Syria, nói với AFP rằng thi thể của 1.528 người Syria thiệt mạng trong trận động đất đã được hồi hương cho đến nay.

Theo Reuters, tính đến ngày 19.2, hơn 46.000 người đã thiệt mạng trong trận động đất xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria và con số này dự kiến sẽ còn tăng cao. Khoảng 345.000 căn hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ được biết là đã bị phá hủy và nhiều người vẫn còn mất tích.

Số người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ là 40.642, trong khi nước láng giềng Syria là hơn 5.800 người chết - con số không thay đổi trong nhiều ngày.

Cứu hộ ở Antakya, tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 12.2.2023. Ảnh: Xinhua

Phát biểu với Reuters bên lề Hội nghị An ninh Munich, Giám đốc Quỹ Lương thực Thế giới (WFP) David Beasley cho biết chính phủ Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đã hợp tác rất tốt, nhưng hoạt động của họ đang bị cản trở ở tây bắc Syria. WFP đã hết hàng cứu trợ ở đó và kêu gọi mở thêm các cửa khẩu biên giới từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Beasley nói: “Những vấn đề mà chúng tôi đang gặp phải là chính quyền tây bắc Syria không cho chúng tôi quyền tiếp cận mà chúng tôi cần. Điều đó đang cản trở hoạt động của chúng tôi và cần được khắc phục ngay lập tức".

"Thời gian không còn nhiều và chúng tôi cũng cạn tiền. Hoạt động của chúng tôi tiêu tốn khoảng 50 triệu USD mỗi tháng chỉ riêng cho hoạt động ứng phó động đất, vì vậy nếu châu Âu không muốn có một làn sóng người tị nạn mới, chúng tôi cần nhận được sự hỗ trợ cần thiết" - ông Beasley nói thêm.

Ở Syria, vốn đã bị tàn phá bởi hơn một thập kỷ nội chiến, phần lớn các trường hợp tử vong là ở phía tây bắc.

Khu vực này do quân nổi dậy kiểm soát trong cuộc chiến với các lực lượng trung thành của Tổng thống Bashar al-Assad.

Hàng nghìn người Syria đã tìm nơi ẩn náu ở Thổ Nhĩ Kỳ để tránh cuộc nội chiến đã trở về nhà của họ trong vùng chiến sự - ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn