MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hài cốt "người phụ nữ dưới giếng" làm sáng tỏ các cuộc di dân cổ đại

Khánh Ly LDO | 02/06/2020 10:27
Bộ xương của người phụ nữ gốc Trung Á được tìm thấy dưới đáy giếng sâu sau cái chết thảm khốc tại thành phố cổ ở Thổ Nhĩ Kỳ đang giúp các nhà khoa học hiểu thêm các cuộc di dân xuyên suốt những dấu mốc quan trọng của lịch sử loài người.

Các nhà nghiên cứu đã gọi cô là "người phụ nữ dưới giếng". Hài cốt của cô nằm trong số 110 bộ xương của những người sống trong một khu vực từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Iran có nền văn minh hưng thịnh trong khoảng từ 7.500 đến 3.000 năm trước Công nguyên - theo RT.

Cho đến hiện tại, nghiên cứu này cung cấp cái nhìn toàn diện nhất về di truyền học cho thấy sự di chuyển và tương tác của các quần thể người tại khu vực này sau hai dấu mốc trong lịch sử loài người là sự ra đời của nông nghiệp và sự trỗi dậy của các thành bang.

Phần còn lại của "người phụ nữ dưới giếng" được tìm thấy trong tàn tích của thành phố cổ Alalakh, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, minh họa cho cách con người và các tư tưởng luân chuyển trong khu vực.

ADN của cô cho thấy cô đến từ một nơi nào ở Trung Á - có thể cách đó 2.000 dặm (3.200 km) hoặc xa hơn. Các nhà nghiên cứu cho biết cô ấy chết lúc khoảng 40- 45 tuổi, từ năm 1625 TCN- năm 1511 TCN. Cơ thể cô có dấu hiệu đa chấn thương.

Nhà khảo cổ học Philipp Stockhammer của Đại học Ludwig Maximilian Munich, đồng giám đốc của Trung tâm nghiên cứu Max Planck-Harvard về Khảo cổ học Địa Trung Hải cổ đại cũng là đồng tác giả của nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cell cho biết: "Cách thức và nguyên nhân vì sao một người phụ nữ Trung Á - có thể cả cha mẹ cô - lại đến Alalakh thì chưa được làm rõ".

"Thương nhân, nô lệ, hay kết hôn? Xét về mặt di truyền, những gì chúng ta có thể kết luận là người phụ nữ này chắc chắn đến từ một nơi khác. Do đó, cô không phải là kết quả của một cuộc hôn nhân giao thoa văn hóa", ông Stock Stockmer nói thêm. Vì vậy, một phụ nữ độc thân hoặc một gia đình nhỏ đã vượt qua một quãng đường dài. Và người phụ nữ bị giết. Phải chăng bị hãm hiếp, hay do sự thù ghét người nước ngoài hoặc bị cướp tài sản mà cơ thể cô bị ném xuống giếng sâu?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn