MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bệnh nhân Vũ Hán Tiger Ye. Ảnh: Bloomberg.

Hành trình thoát cửa tử của bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Vũ Hán

Hải Anh LDO | 15/02/2020 08:17

Với bệnh nhân nhiễm chủng mới của virus Corona (COVID-19) ở tâm dịch, hành trình từ nhiễm bệnh tới hồi phục là một kịch bản ác mộng với nhiều lần đến bệnh viện và các triệu chứng nghiêm trọng tới mức anh nghĩ rằng mình sẽ chết. 

Bloomberg kể lại câu chuyện của Tiger Ye (tên nhân vật đã được thay đổi), 21 tuổi, sinh viên ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch COVID-19.

Ye nghi ngờ nhiễm bệnh hôm 21.1 khi cảm thấy không còn chút sức lực nào để ăn xong bữa tối. Anh đo nhiệt độ và thấy mình bị sốt. 

Ye đến Đồng Tế - một trong những bệnh viện hàng đầu Vũ Hán lúc nửa đêm và thấy trong phòng chờ đầy người giống như mình. Dù bị sốt, nhưng Ye hiểu mình sẽ phải chờ nhiều giờ để được khám.

"Tôi thấy sợ. Vô số ca ở trên cáng đang xếp hàng và bác sĩ nào cũng mặc trang phục bảo hộ, điều mà tôi chưa từng thấy trước đó" - Ye kể. 

Tiếp theo là hơn hai tuần lo lắng và tuyệt vọng khi Ye nỗ lực để xác nhận xem liệu bản thân có nhiễm virus gây viêm phổi hay không và các triệu chứng của anh cũng trở nặng hơn.

Ye nói rằng, bản thân may mắn đã đánh bại bệnh tật một phần bởi cha anh, một người làm trong lĩnh vực y tế, nhận thức được từ sớm những rủi ro của bệnh hơn phần lớn dân số ở Vũ Hán. 

Anh từ bỏ đợi khám ở bệnh viện Đồng Tế vì quá lâu và lấy được thuốc từ một bệnh viện nhỏ hơn gần đó. Vì những triệu chứng của Ye chưa được xem là nặng, các nhân viên y tế ở đây nói rằng anh nên về nhà và tự cách ly.

Bốn ngày đầu nhiễm bệnh, tình hình hết sức khó khăn. "Tôi bị sốt cao và đau đớn khắp cơ thể" - Ye nói. Anh dành nhiều ngày xem phim hoạt hình Nhật Bản để cố quên đi sự khó chịu. 

Đến lịch hẹn tái khám của Ye ở bệnh viện bốn ngày sau, chính quyền Vũ Hán đã phong tỏa thành phố để ngăn chặn virus lây lan. Mọi thứ thay đổi tức thì: Đường sá vắng tanh, giá rau quả tươi tăng vọt và cư dân thì chẳng rõ mình có được phép rời nhà không. Còn tình trạng của Ye cũng xấu đi thấy rõ. "Tôi ho như thể mình sắp chết vậy" - Ye kể lại. 

Ở bệnh viện, kết quả nhiều lần chụp CT cho thấy khả năng cao là Ye bị nhiễm COVID-19 và nó đã lan tới phổi của anh. Các bác sĩ cân nhắc xem liệu tình trạng của anh có cần xét nghiệm axit nucleic, trong đó sử dụng trình tự di truyền của virus để xác nhận xem bệnh nhân có nhiễm COVID-19 (nCoV) không. Tuy nhiên, họ quyết định là ca của anh chưa đủ nặng và nên để bộ dụng cụ xét nghiệm quý giá này cho bệnh nhân nguy kịch hơn.

Ở nhà nghỉ ngơi sau lần đi khám thứ 2, Ye vẫn chưa biết mình có nhiễm virus không nhưng anh trai và bà nội Ye cũng bắt đầu có triệu chứng nhiễm bệnh. Qua một đêm, tình trạng của Ye còn trở nên tồi tệ hơn tới mức khiến anh nghĩ rằng mình có thể chết. "Tôi thấy như mình đang gõ cửa địa ngục" - Ye nói. 

Ye quay lại bệnh viện sau khi nhiệt độ cơ thể tăng vọt lên 39 độ C. Các bác sĩ truyền cho anh và cho anh uống Kaletra, một loại thuốc kết hợp được sử dụng trong điều trị HIV đã cho thấy một số hiệu quả trong trị virus. Nhờ vậy, nhiệt độ của Ye giảm xuống còn 37 độ vào chiều cùng ngày. 

Một tuần kể từ khi bắt đầu có triệu chứng, Ye dường như đã lên tới ngưỡng. Anh được cho dùng bộ chẩn đoán hôm 29.1 và kết quả cho thấy Ye nhiễm loại virus đã dẫn tới lệnh cấm đi lại khắp thế giới. Bác sĩ kê cho Ye thuốc kháng virus Aluvia và đưa anh tới một căn hộ 3 phòng ngủ để cách ly bởi bệnh viện đã không còn đủ giường bệnh. 

Chín ngày sau, ngày 7.2, một loạt xét nghiệm axit nucleic khác cho kết quả âm tính với virus nhưng Ye vẫn chưa khỏi diện cách ly bởi có các báo cáo cho thấy kể cả có kết quả âm tính, bệnh nhân vẫn có thể rơi vào tình trạng nguy kịch. 

Chính quyền địa phương cách ly Ye tại một khách sạn đã được chuyển thành bệnh viện dã chiến, có giới chức đứng gác bên ngoài khách sạn để ngăn chặn người ra vào. 

Năm ngày sau, Ye được phép về nhà, kết thúc hành trình bệnh tật hơn ba tuần. Nam sinh viên biết ơn vì đã sống sót, đồng thời cũng cảm ơn các y bác sĩ đã mạo hiểm cả tính mạng để cứu chữa cho anh. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn