MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một người đàn ông bị treo ngược trên ống khói cao 88m. Ảnh: Sky.

Hi hữu người đàn ông khi bị treo ngược trên ống khói cao 88m ở Anh

Ngọc Lan LDO | 28/10/2019 19:55

Cảnh sát ở Cumbria, Anh đã phải triển khai trực thăng và lực lượng cứu hộ hỗ trợ giải cứu một nam giới bị treo lủng lẳng trên đỉnh một ống khói cao 88m ở Carlisle. Được biết, người đàn ông này đã bị mắc kẹt trong đêm.

Hình ảnh và video từ hiện trường cho thấy, người đàn ông dường như bị treo ngược trên miệng ống khói Dixon's Chimney.

Lực lượng chức năng nhận được thông báo lúc 3h sáng ngày 28.10 rằng có một người đàn ông đang bị treo trên ống khói và có vẻ hoảng loạn.

Những tuyến đường gần ống khói được xây dựng từ năm 1836 đã bị phong tỏa và cảnh sát không tiết lộ bất cứ thông tin nào về nạn nhân.

Một vài hình ảnh về sự cố hi hữu. Ảnh: The Star.

John McVay - thành viên lực lượng cứu hỏa và cứu hộ Cumbria cho hay đây là một tiến trình giải cứu rất phức tạp và nguy hiểm. 

Chưa có thông tin tại sao người đàn ông này lại ở trên ống khói cũ này. Cảnh sát Cumbria chỉ cho biết đang xử lý một sự cố tại đây.

Cảnh sát cũng tiết lộ đã sử dụng máy bay không người lái và trực thăng trong nỗ lực giải cứu người đàn ông mắc kẹt. 

Scott Mattinson, 24 tuổi và vị hôn phu Nadene, 25 tuổi, sống trong một căn hộ nhìn ra ống khói cho hay, họ nghe thấy tiếng ồn bất thường từ đêm Chủ nhật (27.10).

"Cúng tôi đã nghe thấy âm thanh ồn ào vào khoảng 10h30 tối qua, có lúc như là tiếng khóc than, có lúc như là tiếng kêu cứu. Khi đó, chúng tôi chẳng nghĩ gì" - Scott nói.

Lúc 1h sáng, Nadene thức giấc và nghe thấy tiếng la hét. "Chúng tôi nghĩ là ai đó say xỉn" - Scott nói thêm. Cô cho biết, đến lúc 3h sáng thì họ nhận ra là cảnh sát đã xuất hiện.

Dixon's Chimney được xây dựng năm 1836 là một phần của Shaddon Mill - nhà máy sản xuất bông, được Peter Dixon xây dựng tại Shaddongate, Carlisle, Cumbria, Anh. Vào thời điểm đó, Dixon's Chimney là ống khói cao thứ 8 thế giới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn