MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vụ việc hy hữu xảy ra với người phụ nữ Canada khi bà đang ngủ thì bị thiên thạch lao xuống, rơi trúng gối. Ảnh: NASA

Hy hữu đang ngủ bị thiên thạch trên trời đâm thủng mái nhà, rơi xuống gối

Bảo Châu LDO | 13/10/2021 08:16
Một phụ nữ Canada đang say ngủ thì một viên đá ''từ trên trời rơi xuống'' được cho là thiên thạch đâm xuyên qua mái nhà và rơi cạnh gối của cô.

Castlegar News đưa tin, vụ việc hy hữu xảy ra vào ngày 4.10 tại thị trấn Golden ở đông nam tỉnh British Columbia, Canada. Bà Ruth Hamilton đang ngủ thì đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng va chạm mạnh và cảm giác có vật lạ trên mặt.

Kể lại với Castlegar News, bà Hamilton cho biết: "Tôi đã bật dậy và mở đèn và nhất thời không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra''.

Rất may, bà Hamilton không bị thương. Khi nhìn quanh phòng, bà phát hiện ra một lỗ hổng trên trần nhà và một viên đá trên gối. Cảm thấy bất an và lo sợ, bà đã gọi cảnh sát.

Theo New York Post, ban đầu cảnh sát đưa ra giả thuyết rằng viên đá đến từ một công trường xây dựng gần đó nhưng xác minh sau đó đã loại bỏ điều này.

Bà Hamilton nói: “Chúng tôi đã gọi cho dự án Canyon để xem liệu họ có thực hiện vụ nổ mìn nào hay không”.

Nhưng công nhân ở công trường nói rằng họ nhìn thấy một luồng ánh sáng rực rỡ trên bầu trời đã phát nổ. Với thông tin này, cả bà Hamilton và cảnh sát đều đồng ý rằng viên đá có thể là một thiên thạch.

"Tôi hoàn toàn ngạc nhiên về sự thật rằng đó là một ngôi sao bay tới từ bầu trời. Nó có thể hàng tỉ năm tuổi" - bà nói.

Theo giải thích trên trang web của NASA, thiên thạch là một vật thể ngoài không gian vẫn tồn tại sau khi xuyên qua bầu khí quyển của Trái đất. Còn theo blog của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên của Anh: ''Xác suất rơi thiên thạch là như nhau ở mọi nơi trên Trái đất''.

Hầu hết các thiên thạch thường rơi ở đại dương hoặc hạ cánh ở những vùng xa xôi nơi ít người nhìn thấy. Do đó, để tìm kiếm một thiên thạch là "cực kỳ khó khăn".

Bảo tàng tiết lộ, có khoảng 50.000 thiên thạch đã được thu thập trên toàn thế giới.

Bà Hamilton chia sẻ với truyền thông địa phương rằng bà có kế hoạch giữ lại thiên thạch để cho các cháu của mình xem. Trải nghiệm khác thường đã mang đến cho bà một cái nhìn mới về cuộc sống: "Điều duy nhất khác mà tôi có thể nghĩ đến là cuộc sống rất quý giá và nó có thể biến mất bất cứ lúc nào ngay cả khi bạn nghĩ rằng bạn được an toàn và yên giấc trên giường ngủ''.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn