MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Italia: Gia đình 4 thế hệ cùng vượt qua quãng thời gian phong tỏa an toàn

Bảo Châu LDO | 29/04/2020 12:00
Một gia đình gồm 4 thế hệ đã cùng nhau chung sống và an toàn vượt qua quãng thời gian phong tỏa đầy căng thẳng ở tâm dịch Lombardy, miền bắc Italia.

Reuters đưa tin, gia đình anh Toniolo, giáo viên tiểu học 35 tuổi, cùng vợ Chiara, 32 tuổi, và con gái Bianca 3 tuổi, đang ở nhờ nhà của ông bà nội anh tại San Fiorano, một thị trấn nhỏ ở Lombardy, miền bắc Italia.

Gia đình trẻ đã chuyển đến từ Milan, sau đó tìm được việc làm tại trường học địa phương và đang chờ dọn tới căn nhà riêng của họ trong thị trấn đang chuẩn bị hoàn thiện.

Cha của Toniolo, Massimo, 62 tuổi, từ Sardinia cũng tới San Fiorano để thăm cả gia đình.

Ngày 21.2, San Fiorano đã trở thành một phần của khu vực "báo động đỏ", một loạt các thị trấn trong vùng bị phong tỏa trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Reuters dẫn lời anh Toniolo cho biết: "Thời khắc tồi tệ nhất là khi người đầu tiên ở San Fiorano tử vong. Đó là người mà tôi biết. Tôi đã trải qua quãng thời gian rất căng thẳng. Đêm đó, tôi gần như bị hoảng loạn và lần đầu tiên phải dùng thuốc an thần trong suốt nhiều năm".

Các biện pháp phong tỏa sau đó đã được mở rộng cho toàn bộ nước Italia.

Sau khoảng một tháng, tình hình có vẻ lắng xuống, cha của Toniolo đã trở về nhà ở Sardinia.

Nhưng mối quan tâm thực sự lúc này là cụ ông Gino - ông nội của Toniolo, bị mất trí nhớ ngắn hạn. Cụ Gino sẽ đi ngủ sớm, thức dậy lúc 23h và tin rằng đã đến giờ ăn sáng.

Cụ cũng không thể hiểu tại sao phải ở trong nhà và COVID-19 không có ý nghĩa gì đối với cụ, vì vậy gia đình đành phải nói rằng cúm Tây Ban Nha đã quay trở lại. Bằng cách đó, cụ Gino đã biết đó là gì và bắt đầu hiểu tình hình.

Cụ Gino hiện đã đeo khẩu trang trong khi đi dạo, ngồi trên băng ghế trước những ánh mắt dè dặt, thận trọng của những người hàng xóm.

Thời gian này, anh Toniolo và vợ Chiara vẫn duy trì công việc, gửi bài học và các bài tập về nhà cho học sinh qua mạng internet.

Ngày 26.4, Italia tuyên bố nới lỏng dần các hạn chế dịch bệnh COVID-19.

Anh Toniolo, vợ và con gái đang mong mỏi được chuyển đến ngôi nhà mới của họ ngay khi có thể, vì biết rằng, nếu cần thiết, họ có thể về thăm ông bà chỉ cách đó vài mét.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn