MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trong ngày giải cứu thứ hai, thêm một thành viên đội bóng được đưa ra khỏi hang. Còn 8 thành viên nữa vẫn mắc kẹt. Ảnh: Daily Star.

Kết thúc ngày thứ 2 giải cứu đội bóng Thái Lan: 8 thành viên đã ra khỏi hang

Vân Anh - Gia Minh LDO | 09/07/2018 15:10
Chiều nay (9.7), Thái Lan bắt đầu ngày thứ 2 giải cứu 9 thành viên còn lại của đội bóng nhí mắc kẹt trong hang Tham Luang. Đến 19h, thành viên thứ 8 của đoàn đã được cứu thoát. Như vậy, hiện trong hang còn 5 người.

19h15: Hoàn tất đợt giải cứu ngày thứ 2.
CNN dẫn nguồn tin từ thành viên của đội cứu hộ ở cửa hang cho biết, các hoạt động đưa các thành viên đội bóng nhí ra khỏi hang Tham Luang trong ngày 9.7 đã hoàn tất.
Cho đến nay, sau 2 ngày giải cứu, tổng số các các cậu bé được đưa ra khỏi hang là 8. Hiện trong hang còn 5 người.

19h00: Cậu bé thứ 7 và thứ 8 được đưa ra khỏi hang.

Reuters và CNN đưa tin, lực lượng cứu hộ đã đưa thêm 2 cậu bé ra khỏi hang Tham Luang. Các cậu bé được giải cứu trong ngày thứ 2 của chiến dịch đã đến bệnh viện dã chiến ngay ở cửa hang, một nhân chứng tại hiện trường cho biết.

Tổng số cậu bé được đưa ra khỏi hang trong ngày 9.7 là 4, tương đương với số người được đưa ra ngày 8.7.

18h09: Thành viên thứ 6 được cứu.

Tờ Guardian dẫn một nguồn tin trong đội cứu hộ xác nhận, thành viên thứ 6 đã được cứu.

Thủ tướng Thái Lan được cho là đã đến hiện trường lúc 18h, song vẫn chỉ ở vòng ngoài để tránh làm gián đoạn hoạt động cứu hộ, Guardian cho hay.

Trong khi đó, AP mô tả về việc các quan chức sẽ khó ăn khó nói khi phải công bố hồ sơ chi tiết về các hoạt động cứu hộ. Rất nhiều cuộc gọi đến các quan chức cao cấp của chính phủ, quân đội đang phụ trách hoạt động giải cứu các thành viên đội bóng nhí để muốn được giải đáp những câu hỏi chưa có câu trả lời.

Hôm 8.7, các quan chức phải đợi vài giờ sau khi các cậu bé được giải cứu đã chuyển đến bệnh viện thì mới công bố thông tin giải cứu này.

17h47: Independent dẫn nguồn các phương tiện truyền thông của Thái cho biết, thành viên thứ năm cũng được đưa đến bệnh viện gần đó để đánh giá tình hình sức khỏe vào lúc 16h23'.

Cậu bé sẽ ngay lập tức được vận chuyển bằng trực thăng đến bệnh viện Chiang Rai. 4 thành viên được giải cứu trước đó cũng đang nằm tại bệnh viện này.

Trực thăng của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đang chở cậu bé vừa được giải cứu ra khỏi hang tới bênh viện ở Chiang Rai. Ảnh: ABS-CBN News.

17h20': Một nguồn tin từ đội cứu hộ vừa cho Bangkok Post hay, 4 cậu bé đã di chuyển được đến động số 3 trong hệ thống hang động.

Trước đó, CNN đưa tin thành viên thứ 5 của đội bóng đã được cứu ra lúc 16h27. Nhưng vào 17h07', một quan chức tại hiện trường nói với Guardian rằng cậu bé vẫn "chưa ra" nhưng sẽ "sớm thôi".

16h27: Người thứ 5 được cứu.

CNN đưa tin cậu bé thứ 5 của đội bóng Lợn hoang đã được đưa ra khỏi hang. Một thành viên đội cứu hộ cho biết, cậu bé được đưa ra trên cáng vào 16h27. Cửa hang hiện bị phong tỏa.

Như vậy, 8 thành viên của đội bóng vẫn còn mắc kẹt trong hang.

Cửa hang Tham Luang bị phong tỏa. Ảnh: Xinhua

Tuy nhiên, mây đang tích tụ tại các ngọn núi nằm xung quanh hệ thống hang Tham Luang. Đây là mối đe dọa lớn với chiến dịch cứu hộ khi chỉ cần mưa xuống, việc đưa các em nhỏ trong hang ra sẽ gặp trục trặc, gây nguy hiểm tính mạng không chỉ với thành viên đội bóng mà còn cả các thợ lặn.

Thời tiết đang có chiều hướng xấu đi. Ảnh: Twitter/ CNN

16h15: Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha đến hiện trường.

Các thành viên đội cứu hộ bước vào hang động - nơi đội bóng Lợn Hoang mắc kẹt. Ảnh: AP.
16h00: Chỉ huy chiến dịch cứu hộ, ông Narongsak hy vọng "có tin tốt trong vài giờ tới".

Ông không tiết lộ tên các cậu bé được cứu hôm qua vì tôn trọng tất cả gia đình có con mắc kẹt trong hang.

Những cậu bé sẽ được đeo mặt nạ dưỡng khí được trang bị đặc biệt, cùng trang phục chống nước, ủng và mũ bảo hiểm.
Sau đó, các em sẽ được các thợ lặn hướng dẫn bám theo dây thừng để thoát ra. Ảnh: Guardian

Và ông Narongsak cũng xác nhận đội thợ lặn đã vào hang Tham Luang Nang Non vào khoảng 11h trưa nay. "Vào lúc 11h trưa nay, chúng tôi đã cử đội thợ lặn thứ hai vào hang"- ông Narongsak Osatanakorn cho phóng viên của Guardian có mặt tại hiện trường hay.

Như vậy, hoạt động giải cứu trong ngày thứ hai bắt đầu sớm hơn 5 tiếng so với dự kiến.

Lực lượng cảnh sát đến hiện trường. Ảnh: Getty.

15h28: Phát biểu tại cuộc họp báo, giới chức Thái Lan gợi ý những cậu bé khỏe mạnh hơn sẽ được cứu trước.

Dự kiến, những người đầu tiên trong ngày giải cứu thứ 2 này sẽ được đưa ra vào khoảng 19h30-20h.

Trước đó, chỉ huy chiến dịch - cựu tỉnh trưởng Chiang Rai Narongsak Osatanakorn nói rằng, giới chức đang xem xét phương thức để cha mẹ gặp những cậu bé đã được cứu ra, có thể họ sẽ được thấy con qua lớp cửa kính.

Các thành viên đội cứu hộ bước vào hang động - nơi đội bóng Lợn Hoang mắc kẹt. Ảnh: AP.

Các cậu bé đang nằm viện đều khỏe mạnh.

Sáng nay, cậu bé nhỏ tuổi nhất Chanin Viboonrungruang cho biết muốn ăn gà rán. Còn các cậu bé khác muốn ăn món bò băm kiểu Thái với húng quế và ớt, theo CNN.

Các cậu bé đã 9 ngày đói hoặc ăn rất ít khi ở trong hang trước khi các thợ lặn tìm thấy hôm 2.7. Nên đề nghị đầu tiên của các cậu bé là được ăn thì hết sức dễ hiểu.

Ông Narongsak Osatanakorn. Ảnh: Twitter/Pichayada P.

15h16: Dì của huấn luyện viên: "Ekkapol chỉ muốn giúp đỡ mọi người"

Bà Amporn Sriwichai - dì của huấn luyện viên 25 tuổi Ekkapol Chanthawong - nói với CNN, bà muốn mọi người hiểu rằng Ekkapol là một người tốt, không cố ý để bọn trẻ mắc kẹt.

Bà kể, Ekkapol là trẻ mồ côi từ lúc 10 tuổi và đã trải qua rất nhiều khó khăn. "Ekkapol không muốn gì hơn là giúp đỡ mọi người" - bà Amporn nói.

Bà Amporn Sriwichai. Ảnh: CNN

Khi bị mắc kẹt trong hang, người huấn luyện viên trẻ đã viết một bức thư cho dì và bà ngoại, người đã nuôi dạy mình.

"Gửi dì và bà. Con vẫn khỏe, đừng lo lắng quá cho con. Dì với bà giữ sức khỏe nhé. Dì ơi, dì nói với bà làm món thịt quay cho con khi nào con ra được ngoài nhé. Con yêu mọi người" - Ekkapol viết.

Anh cũng viết cho cha mẹ các cầu thủ nhí, xin họ tha thứ. Các phụ huynh viết lại: "Chúng tôi tin tưởng cháu. Cháu đã chăm sóc tốt cho bọn trẻ. Chúng tôi chỉ muốn cháu biết rằng đây không phải là lỗi của cháu".

15h11: Báo cáo chính thức cho biết, các thợ lặn đã vào hang Tham Luang giải cứu 9 thành viên đội bóng Lợn hoang vào lúc 11h sáng nay.

Nhóm thợ lặn kỳ cựu trở lại hang. Ảnh: CNN.

"Mọi điều kiện vẫn tốt như hôm qua. Đội thợ lặn hôm nay vẫn là đội thợ lặn hôm qua cùng một số thay đổi" - ông Narongsak Osatanakorn, chỉ huy chiến dịch cứu hộ cho biết.

"Mực nước không đáng ngại lắm. Cơn mưa hôm qua không ảnh hưởng đến mực nước trong hang" - ông Narongsak cho biết.

* Clip: Xe cứu thương đổ về hang Tham Luang:

15h: Một quan chức hải quân Thái Lan xác nhận với CNN, đợt giải cứu ngày thứ 2 đang diễn ra. Bộ Nội vụ Thái Lan cho biết, các thợ lặn giúp 4 cầu thủ ra ngoài hôm qua tiếp tục vào hang cứu các cầu thủ còn lại. Hiện chưa có thông tin nào về kết quả cứu hộ.

Theo tờ The Guardian, buổi họp báo họp báo về diễn tiến chiến dịch cứu hộ sắp diễn ra.

Phóng viên tờ The Guardian có mặt tại hiện trường cho hay, một máy bay trực thăng hạ cánh gần khu vực cửa hang.

Trước đó, vào 12h trưa cùng ngày, ít nhất 5 trực thăng và 5 xe cứu thương quay lại hiện trường, cho thấy cuộc giải cứu sắp bắt đầu. Lúc này có mưa lớn ở khu vực hang Tham Luang.

 Chiến dịch cứu hộ ngày thứ 2 chính thức bắt đầu. Ảnh: CNN

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn