Lửng mật ong
Với đặc điểm cơ thể của mình, sinh vật này xứng đáng với ngôi vị nhân vật phản diện "đập mãi không chết" của vương quốc động vật.
Lửng mật là loài không biết sợ, chúng tấn công bất cứ sinh vật nào, kể cả sư tử hoặc trâu vì lửng mật có một lớp da rất cứng và dày, những vật có đầu nhọn cũng không thể đâm xuyên qua được. Thêm vào đó, chúng có hàm răng sắc nhọn, móng vuốt và bộ hàm rắn chắc, có thể cắn nát xương và vỏ cứng.
Chúng còn ăn được cả rắn nhờ hệ miễn dịch có thể trung hòa chất độc. Thậm chí, nếu bị rắn hổ mang cắn, lửng mật sẽ hồi sinh lại sau 40 phút và tiếp tục chiến đấu bình thường.
Dù gặp ai cũng tấn công nhưng món ăn yêu thích của lửng mật là mật ong. Để tìm được nguồn thức ăn “chân ái”, chúng cùng “hợp tác” với những loài chim nhỏ có khả năng tìm mật ong. Những con chim này sau khi tìm được tổ ong sẽ "huýt sáo" gọi lửng mật đến. Lửng sẽ ăn mật ong còn phần chim ấu trùng ong.
Thú mỏ vịt
Có vẻ như khi tạo ra các loài sinh vật trên Trái Đất, thiên nhiên quên phải phác họa thú mỏ vịt trước. Chúng có mỏ như vịt, có màng trên chân, đuôi hải ly và có bộ lông mềm mại như những loài có vú nhỏ. Hơn nữa, chúng lại có tuyến nước bọt khá độc, đẻ trứng thay vì đẻ con như các loài có vú khác, sản xuất sữa nhưng không có núm vú và chỉ sống ở Úc.
Sên đuôi dài
Loài sinh vật này lại khác thường ở chỗ sử dụng “phi tiêu tình yêu” trong khi tán tỉnh loài khác. Những “phi tiêu tình yêu” này được làm từ canxi cacbonat, giống như súng bắn tỉa, dùng để tiêm hoócmôn vào một con sên khác và có vai trò tăng cơ hội phiêu lưu lãng mạn.
Sứa bất tử (Turritopsis)
Bí mật bất tử của đại dương cất giấu ở loài sứa.
Turritopsis có thể hồi sinh. Ví dụ, sau một lần bị thương nghiêm trọng, chúng sẽ rơi xuống đáy biển, biến thành polyp (một dạng u) rồi tự biến thành sứa trở lại. Quá trình lớn lên thường kéo dài trong 2 tháng và không bị giới hạn số lần.
Cá nhà táng
Cá nhà táng có thể lặn rất sâu, có trường hợp lên đến 4.000 mét. Bên cạnh đó, sinh vật này sở hữu nguồn nguyên liệu quý giá để sản xuất nước hoa: ambergris (long diên hương). Nghe tên có vẻ rất mĩ miều nhưng thực chất là sản phẩm được tạo ra trong hệ thống tiêu hóa của nhà táng, nói cách khác chính là bãi nôn của chúng.
Cá nhà táng chỉ cần ngủ 15 phút một ngày, thậm chí chúng không cần ngủ trong suốt 3 tháng.
Chúng ăn mực khổng lồ ngay cả khi loài này chống cự kịch liệt. Có trường hợp, cá nhà táng đã chiến đấu với một con mực khổng lồ nặng gần 200 kg và nuốt chửng chúng.