MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Khoảnh khắc những người đi đường dũng cảm chặn kẻ đâm dao ở cầu London

Thanh Hà LDO | 30/11/2019 12:07

Một nam giới chộp lấy một chiếc ngà của kỳ lân biển, một người khác cầm bình cứu hỏa… để cùng những người đi đường dũng cảm cùng ngăn chặn kẻ tấn công bằng dao trên cầu London.

Một nam giới chưa xác định được danh tính đã chộp lấy một chiếc ngà dài khoảng 1,5m của kỳ lân biển trên bức tường của tòa nhà Fishmongers'Hall, nơi đang tổ chức một sự kiện để chạy ra tham gia ngăn chặn kẻ đâm dao trên cầu London.

Hình ảnh người đàn ông và chiếc ngà có thể được thấy rõ ràng trong đoạn video ghi lại hiện trường vụ tấn công bằng dao ở cầu Lodon, theo Daily Mail.

Đoạn video từ hiện trường vụ việc cũng cho thấy, ngoài người đàn ông cầm ngà kỳ lân biển còn có một người đi đường khác đang dùng bình chữa cháy tìm cách khống chế kẻ tấn công.

Hình ảnh người đi đường tham gia khống chế kẻ tấn công bằng dao. Ảnh: Mail.

Trong khi đó, News.com.au dẫn lời hai hướng dẫn viên du lịch khác dũng cảm tham gia khống chế kẻ tấn công bằng dao ở cầu London. Kể lại khoảnh khắc này, Thomas Gray cho biết kẻ tấn công trang bị 2 con dao, trong đó một con dao được dán chặt vào một tay của hắn.

"Tôi và đồng nghiệp của tôi Stevie đang lái xe theo hướng bắc qua cầu London và chúng tôi đi sau một chiếc xe buýt 2 tầng. Chúng tôi nhận ra một vài người nhảy ra khỏi dải phân cách ở bên phải" - Gray chia sẻ với đài ITV.

Sau đó, hai hướng dẫn viên nhìn quanh và thấy một gã đang chạy khỏi 5 người đàn ông đang truy đuổi bằng một bình chữa cháy.

"Vì thế Steve và tôi nghĩ phải làm gì đó, chỉ đơn giản là bỏ xe lại và chạy đến đó, và làm hết sức để giúp khống chế kẻ tình nghi" - anh nói.

"Khi chúng tôi đến đó, hắn ta đang cầm hai con dao, một con đao được dán chặt vào tay hắn. Vì thế tất cả những gì tôi có thể làm sau khi mọi người đốn ngã được hắn xuống là giẫm chân mạnh hết sức có thể vào cánh tay để hắn bỏ con dao ra" - nhân chứng này kể lại.

Cũng theo nhân chứng Gray, có ai đó đã đá con dao đi xa về phía bắc cầu London. Cảnh sát cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường và thông báo nghi phạm có đai bom trên người nên mọi người xung quanh giải tán.

Một chiếc ngà của kỳ lân biển và con kỳ lân biển. Ảnh: Mail.

Cảnh sát nhận được cuộc gọi đến phía bắc cầu London lúc 13h58 ngày 29.11 sau khi có tin báo về vụ đâm dao gần ga và Fishmongers' Hall.

Kẻ tấn công bắt đầu di chuyển từ bên trong tòa nhà và hướng tới cầu Lodon, cảnh sát cho biết đồng thời xác định danh tính của kẻ tấn công là Usman Khan, 28 tuổi.

Trên cầu London, kẻ tấn công đối đầu bị người đi đường ngăn chặn, tước vũ khí trước khi cảnh sát tới và tiêu diệt kẻ tấn công. Giới chức xác nhận 2 người thiệt mạng trong vụ tấn công và 3 người khác bị thương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn