MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xe cứu thương đang chạy trên một con phố vắng vẻ ở San Fiorano, một trong các thị trấn đang bị cách li do bùng phát dịch COVID-19 ở Italia. Ảnh: Reuters

Khu vực bị cách ly vì COVID-19 ở Italia, người dân đếm ngược từng ngày

Phương Linh LDO | 25/02/2020 12:05
Người dân Italia tại khu vực báo động đỏ bùng phát dịch bệnh COVID-19 ở Lombardy và Veneto của Italia đang trải qua quãng thời gian đặc biệt do bị phong toả và cách ly trong 2 tuần.

Tờ CNA đăng tải câu chuyện về một giáo viên tiểu học tên là Marzio Toniolo ở San Fiorana - nằm trong khu vực bùng phát dịch bệnh ở Italia. Anh Toniolo thường dành thời gian sáng các ngày trong tuần đạp xe tới trường và dạy học cho các trẻ em ở thị trấn nhỏ, yên bình San Fiorano, Italia. 

Giờ đây, anh Toniolo là một trong số khoảng 50.000 người sống tại khu vực bị cách ly trong nỗ lực khống chế dịch bệnh COVID-19 ở Châu Âu, đang bùng phát mạnh tại khu vực Lombardy và Veneto của Italia.

Các cửa hiệu, quán bar bị đóng cửa, người dân nói chuyện với nhau phải đứng xa ở khoảng cách an toàn.

Anh Toniolo kể cho phóng viên Reuters về câu chuyện trong gia đình anh rằng, để người ông đã cao tuổi của mình có thể dễ dàng hiểu được tình hình đang diễn ra, họ phải dùng từ "dịch cúm Tây Ban Nha" thay vì dịch  bệnh COVID-19.

“Ông của tôi rất già và khó tính”, anh nói thêm, “chúng tôi đã phải giải thích nhiều lần với ông của tôi rằng quán bar không mở cửa do dịch cúm Tây Ban Nha, để cho ông dễ hiểu”.

Thị trấn San Fiorano nơi anh Toniolo sinh sống, cách trung tâm tài chính thủ đô Milan 70 km, đã bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài cùng với 9 thị trấn lân cận, do là tâm điểm bùng phát dịch bệnh COVID-19.

Anh Toniolo sống cùng ông bà, đều đã 80 tuổi, vợ anh Chiara Zuddas và con gái 2 tuổi của họ. Anh cho biết các hoạt động gia đình thường làm trong thời gian thị trấn bị cách ly: “Chúng tôi có thể đi dạo, dắt chó đi dạo, chạy bộ, đạp xe, nhưng các cơ quan chính quyền khuyến cáo rằng chúng tôi nên tránh tiếp xúc với những người khác”.

Các chốt chặn của cảnh sát đặt ở lối vào thị trấn, bất kì ai cố gắng trốn thoát phải đối mặt với hình phạt 3 tháng tù và khoản tiền phạt lên tới 223 USD.

Một giáo viên tiểu học khác tên Zuddas đã lập 1 nhóm chat trên ứng dụng WhatsApp để giữ liên lạc với các học sinh của mình. Cô cho biết: “Dù học sinh của tôi còn rất nhỏ, tôi hiểu rằng chúng tôi cần thường xuyên trò chuyện, nhà trường không hề bắt buộc, tôi làm việc này để để giữ mối liên hệ mật thiết giữa cô và trò. Thứ 4 tuần tới, tôi sẽ cho học sinh làm bài kiểm tra tiếng Anh qua ứng dụng WhatsApp”.

Các gia đình trong thị trấn thường xuyên đo thân nhiệt bằng nhiệt kế để chắc chắn rằng không thành viên nào trong gia đình bị ốm và họ đang đếm ngược từng ngày mong đến hết thời hạn cách li.

“Chúng tôi biết rằng chúng tôi có thể bị lây hoặc đã nhiễm COVID-19”, anh Toniolo cho biết thêm rằng họ xem tin tức 24h  trên truyền hình để luôn cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh. Anh nói: “Hy vọng mọi việc sẽ ổn. Tôi có những người bạn đã nhiễm COVID-19 trong những ngày vừa qua, nhưng họ đang dần bình phục, họ nói tôi không cần phải lo lắng.” 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn