MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lần đầu tiên khám phá đáy "giếng địa ngục" bí ẩn ở Yemen

Nguyễn Hạnh LDO | 23/09/2021 13:44

Một nhóm chuyên gia lặn hang động gần đây đã khám phá đáy của "giếng địa ngục" - một cái hố chưa rõ nguồn gốc ở Yemen.

Theo bài báo ngày 22.9 của Daily Mail, cái hố có tên chính thức là giếng Barhout, rộng hơn 30m, sâu khoảng 112m và nằm ở sa mạc thuộc tỉnh Al-Mahra, gần biên giới với Oman.

Hố khổng lồ này là một kỳ quan thiên nhiên mà dân gian địa phương tin rằng là nhà tù dành cho quỷ dữ. Mùi hôi thối bốc lên từ hố đã củng cố thêm cho niềm tin đó.

Qua nhiều thế kỷ, có rất nhiều câu chuyện được lưu truyền về những nhân vật xấu xa được gọi là jinns hoặc genies sống trong giếng. Nhiều cư dân trong khu vực không muốn đến gần hố hoặc thậm chí nói về nó, vì sợ vận đen.

Tuy nhiên, khi các chuyên gia thuộc Nhóm Thám hiểm Hang động Oman (OCET) xuống đáy, họ chỉ tìm thấy rắn, động vật chết và ngọc trai hang động. Đây cũng chính là lần đầu tiên đáy giếng Barhout được khám phá.

Giáo sư địa chất Mohammed al-Kindi từ Đại học Công nghệ Đức ở Oman, nói với AFP: "Có những con rắn, nhưng chúng sẽ không làm phiền bạn trừ khi bạn làm phiền chúng. Niềm đam mê đã thúc đẩy chúng tôi làm điều này và chúng tôi cảm thấy rằng khám phá sẽ tiết lộ một kỳ quan mới và một phần của lịch sử Yemen". 

"Chúng tôi đã thu thập các mẫu nước, đá, đất và một số động vật chết nhưng vẫn chưa phân tích chúng. Xác những con chim đã tạo ra mùi hôi nhưng không hẳn là nặng", giáo sư Kindi nói.

Hồi tháng 6, giới chức Yemen nói với AFP rằng, họ không biết thứ gì nằm ở đáy của cái hố vì họ chưa bao giờ chạm đáy và chỉ mới xuống được ở độ sâu từ 50-60m.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn