MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lễ hội đàn ông khỏa thân ở Nhật Bản. Ảnh: Japan Travel

Lễ hội đàn ông khỏa thân ở Nhật Bản lần đầu cho phụ nữ tham dự

Thu Ánh LDO | 23/01/2024 18:01

Lễ hội “đàn ông khỏa thân” ở Nhật Bản không có phụ nữ tham gia cho đến tận bây giờ.

Tờ SCMP đưa tin, một ngôi đền ở Nhật Bản, nơi tổ chức lễ hội “đàn ông khỏa thân” có nguồn gốc khoảng 1.250 năm, lần đầu tiên trong lịch sử sẽ cho phép phụ nữ tham gia vào các nghi lễ trong năm nay.

Tuy nhiên, phụ nữ vẫn sẽ không được phép tham gia vào màn nổi tiếng nhất của lễ hội này - là “cuộc chiến” giữa hàng nghìn người đàn ông chỉ mặc khố để cố gắng chạm vào một người đàn ông hoàn toàn khỏa thân được chọn làm shin-otoko, hay “vị thần” trong tiếng Nhật, để cầu may trong năm mới.

Tuy nhiên, phụ nữ địa phương và các chuyên gia về giới đã ca ngợi quyết định của những người coi đền Konomiya, thị trấn Inazawa, tỉnh Aichi, là một bước tiến trong chiến dịch bình đẳng giới.

Lễ hội khỏa thân Hadaka Matsuri truyền thống chỉ dành cho nam giới diễn ra hàng năm vào ngày 13 tháng 1 âm lịch, năm nay rơi vào ngày 22.2 dương lịch. Mitsugu Katayama - thành viên ban tổ chức - cho biết, khoảng 10.000 người dân địa phương dự kiến tham gia lễ hội năm nay cùng 10.000 khán giả.

Ông nói, phụ nữ không bị cấm tham gia vào mọi hoạt động của lễ hội nhưng trước đây không có nhóm phụ nữ địa phương nào muốn tham gia. Khoảng 40 phụ nữ đã tập hợp lại để tham gia nghi lễ dâng tre sắp tới tại đền thờ.

Hàng nghìn người đàn ông chỉ mặc khố tham gia lễ hội. Ảnh: Japan Travel

Ayaka Suzuki, một trong những phụ nữ lần đầu tiên tham gia sự kiện này, cho biết trong cuộc họp báo hôm 20.1 rằng cô đã muốn tham gia từ lâu.

Theo tờ Yomiuri, Suzuki là phó chủ tịch của nhóm yêu cầu phụ nữ được phép tham gia lễ hội. Cô nói sẽ cầu nguyện cho sự an toàn của gia đình và những người bị ảnh hưởng bởi động đất ở bán đảo Noto.

Sumie Kawakami, giảng viên tại Đại học Yamanashi Gakuin, bày tỏ “ngạc nhiên nhưng vui mừng” trước quyết định của ngôi đền và hy vọng đây sẽ là bước đầu tiên để phụ nữ được phép tham gia vào mọi hoạt động của lễ hội.

Kawakami nói: “Tôi rất vui mừng khi nghe điều này và đó là một dấu hiệu tốt cho thấy Nhật Bản đang tiến về phía trước, mặc dù điều đó tất nhiên đã quá muộn”.

Cô nói thêm, có những lĩnh vực khác trong cuộc sống ở Nhật Bản mà phụ nữ không được phép tham gia, chẳng hạn như lệnh cấm phụ nữ bước vào võ đài sumo “ohyo”.

Nguồn gốc của lễ hội đàn ông khỏa thân bắt nguồn từ khoảng 1.250 năm trước, như một phương thức chống lại các bệnh truyền nhiễm và dịch hạch.

Đàn ông địa phương sẽ tập trung tại ngôi đền ở thị trấn vào sáng sớm để bắt đầu các nghi lễ trong ngày.

Những người đàn ông sẽ chỉ mặc khố “fundoshi” màu trắng và quấn khăn rằn nhiều màu khi diễu hành qua thị trấn, tạt xô nước đá vào nhau, uống rượu sake để giữ ấm. Khi những tham gia cuối cùng đến được ngôi đền vào buổi chiều muộn, họ kêu gọi shin-otoko xuất hiện.

Theo truyền thuyết địa phương, người đàn ông được chọn làm shin-otoko sẽ được giữ kín trong nhiều ngày trước khi diễn ra sự kiện, dành thời gian để cầu nguyện. Vào ngày lễ hội, anh ta bị cạo sạch từ đầu đến chân và được đưa vào đám đông mà không mặc gì.

Hàng nghìn người đàn ông ở trần sẽ cố gắng chạm vào shin-otoko để cầu may bằng cách chuyển vận xui xẻo của họ sang anh ta. Sau nhiều lần kéo và xô đẩy, shin-otoko được đưa trở lại ngôi đền an toàn.

Đầu tháng này, cũng có thông tin cho biết, phụ nữ lần đầu tiên sẽ được phép tham gia Lễ hội lửa Katsube 800 năm tuổi, ở thành phố Moriyama thuộc tỉnh Shiga.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn