MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tìm kiếm thi thể trong đống đổ nát. Ảnh: AP

Lebanon: Cảnh tượng điêu tàn sau vụ nổ "như bom hạt nhân"

Song Minh LDO | 05/08/2020 16:27
Vụ nổ như bom hạt nhân ở Lebanon để lại cảnh tượng như ngày tận thế khi thi thể vương vãi, cả một bến cảng chìm trong lửa, tàu bốc cháy trên biển và các tòa nhà đổ nát.

Tính đến sáng 5.8 theo giờ địa phương, số người chết trong vụ nổ kinh hoàng ngày 4.8 ở thủ đô Beirut của Lebanon đã lên hơn 100, hơn 4.000 người bị thương - AP dẫn thông tin từ Hội Chữ thập Đỏ Lebanon cho biết, và nói rằng số người chết chắc chắn còn tăng cao.

Bến cảng gần như bị phá huỷ hoàn toàn sau vụ nổ. Ảnh: AP

Quân đội đã phong toả hiện trường đầy mảnh vụn và thuỷ tinh sau vụ nổ. Giới chức cho hay vụ nổ là do nhà kho chứa hàng nghìn tấn ammonium nitrate bị bắt lửa.

Một phụ nữ tuổi đôi mươi đứng la hét trước lực lượng an ninh, hỏi về số phận của anh trai cô - một nhân viên cảng. “Tên anh ấy là Jad, anh ấy có đôi mắt màu xanh lục” - người phụ nữ khẩn khoản, tuyệt vọng vì lực lượng an ninh không cho cô vào.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: AP

Gần đó, một người phụ nữ khác gần như ngất đi trong khi cũng hỏi về anh trai của mình - người làm việc tại cảng.

Tiếng còi xe cứu thương vang lên khắp khu vực khi các phương tiện chở người chết ra ngoài trong ít nhất 3 giờ và xe cứu hỏa chạy ra chạy vào khu vực vụ nổ.

Bên trong cảng, các toà nhà giống như những lon than, mọi thứ bị phá hủy ngoài sức tưởng tượng, không còn nhận ra khi những chiếc trực thăng chữa cháy bay trên đầu đổ nước dập lửa.

Hơn 100 người thiệt mạng, hơn 4.000 người bị thương. Ảnh: AFP

Hành lý vương vãi khắp khu vực. Bên cạnh một hành lý vô chủ là những thi thể chưa có người thu gom.

Những chiếc xe đậu trong vòng bán kính vài trăm mét từ vụ nổ bị cháy rụi không còn hình hài. Những chiếc xe gần nơi xảy ra vụ nổ cũng cháy thành phế liệu. Tiếng báo động rền rĩ và đèn nhấp nháy của xe cứu hoả khiến khung cảnh càng hỗn loạn.

Những người lính cứu hỏa kiệt sức đã nhanh chóng đến hiện trường. Đám cháy ban đầu vẫn còn đang hoành hành thì vụ nổ lớn thứ hai đã làm rung chuyển thành phố.

Ảnh: EPA

Với sự giúp đỡ của lực lượng an ninh, các đội dân sự đã lùng sục khu vực tìm thi thể. Họ vỡ oà trong nước mắt khi một trong những đồng nghiệp của họ đã chết và được đưa ra trên cáng. Một sĩ quan cảnh sát lấy ra bức ảnh của người quá cố với vị hôn thê, trong khi đồng đội của anh bật khóc.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: AFP

Một con tàu neo đậu ngoài cảng cũng bốc cháy do bắt lửa, gây hoang mang cho các nhà chức trách vì sợ nhiên liệu trên tàu sẽ gây ra một thảm kịch khác.

Ngồi trên một vỉa hè gần nơi xảy ra vụ nổ, ít nhất 10 thành viên thuỷ thủ đoàn của 2 tàu chở hàng bị hư hại trong vụ nổ hoá chất đang chờ được các bác sĩ điều trị.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn