MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trụ sở công ty năng lượng Electricité du Liban trước khi bị phá hủy trong vụ nổ kinh hoàng ở cảng Beirut ngày 4.8.2020. Ảnh: Wiki

Lebanon không có điện vì nợ nần

Nguyễn Quang (Theo kp.ru) LDO | 25/08/2023 06:29

Nguồn cung cấp điện đã bị cắt trên toàn Lebanon kể từ tối 23.8 do hai nhà máy nhiệt điện cuối cùng ngừng hoạt động do nợ nần.

Theo Sky News Arabia, nhà điều hành Primesouth đã đóng cửa nhà máy nhiệt điện do nhà máy không trả được nợ bằng ngoại tệ cho Primesouth.

Các tòa nhà dân cư, cơ quan chính phủ và cơ sở hạ tầng quan trọng đều không có điện. Các trạm bơm nước cũng bị mất điện, vì vậy hầu hết người Lebanon cũng không được tiếp cận nguồn cung cấp nước. Điện bây giờ chỉ còn ở những người sở hữu máy phát điện.

Chính quyền Lebanon tạm thời khôi phục nguồn điện cho sân bay quốc tế Beirut, chuyển sang máy phát điện dự phòng của riêng sân bay. Theo tuyên bố của chính phủ, trong khi nhiên liệu diesel chưa cạn kiệt, mọi người đều có thể cố gắng rời khỏi đất nước bằng đường hàng không.

Bộ trưởng Chính phủ lâm thời Ali Hamiya cho biết: “Máy phát điện chỉ là phương án dự phòng thay thế, không phải là giải pháp bền vững, nhưng đây là điều duy nhất chúng tôi có thể làm, bởi vì sân bay Beirut là cơ sở hạ tầng quan trọng phải được cung cấp điện trong mọi trường hợp”.

Lý do mất điện toàn bộ là do hai nhà máy nhiệt điện ở Deir Ammar ở phía bắc Lebanon và Al-Zahrani ở phía nam đất nước phải đóng cửa do không trả được nợ cho nhà điều hành Primesouth. Và đây là hai trạm cấp điện duy nhất trong cả nước có công suất lắp đặt chỉ 550 MW.

Theo công ty năng lượng nhà nước Electricité du Liban, khoản nợ lên tới 83 triệu USD. Trước đó, Primesouth đã yêu cầu nhà nước chuyển ít nhất 1/8 số tiền này để đảm bảo bảo trì, vận hành tốt nhà máy nhiệt điện nhưng bị từ chối.

"Cho đến nay, chúng tôi thực sự vẫn chưa hoàn trả, dù chỉ một phần, nghĩa vụ bằng USD với Primesouth. Vì vậy, nhà điều hành đã tắt tuabin ở các nhà máy nhiệt điện còn lại và chúng tôi đã cắt lưới điện trên toàn Lebanon" - Electricité du Liban cho biết trong một tuyên bố, nhấn mạnh rằng "nếu không có những nỗ lực của Primesouth, chúng tôi sẽ không thể cung cấp điện cho khách hàng, bao gồm các cơ quan chính phủ và cơ sở hạ tầng quan trọng".

Được biết, nhà điều hành các nhà máy nhiệt điện dọa ngắt điện vào ngày 11.8, sau đó chính quyền Lebanon hứa sẽ tìm kiếm nguồn tiền. 5 ngày sau, Primesouth buộc phải cắt điện do không được trả nợ bằng ngoại tệ. Electricité du Liban thừa nhận họ không còn kiểm soát được tình hình dù đã cố gắng giải quyết với ban quản lý nhà điều hành.

Cuộc khủng hoảng năng lượng ở Lebanon đi kèm với nắng nóng gay gắt, trong đó độ ẩm ở Beirut đã lên tới 92%. Một đợt nắng nóng mạnh cũng tấn công khu vực từ biển khiến nhiệt độ không khí dao động từ 38 đến 42 độ.

Theo bác sĩ tim mạch Naji Abi Rashed, tình trạng mất điện và nắng nóng đặc biệt cản trở hoạt động của các bệnh viện Lebanon.

"Nếu không được hưởng bầu không khí mát mẻ, nhiều người sẽ gặp các vấn đề về tim, nổi mẩn đỏ trên da. Bệnh nhân thở máy nhân tạo cũng cần phải có điện. Tôi đã kêu gọi các quan chức giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng trước khi đất nước bắt đầu xảy ra thảm họa y tế" - bác sĩ Rashed nói.

Tình trạng tương tự đã xảy ra ở Lebanon vào hồi đầu tháng 1, tuy nhiên, sau đó chính quyền đã tìm được nguồn vốn thanh toán tối thiểu để trả nợ. Trên thực tế, chỉ có các tòa nhà dân cư bị mất điện, nhưng điều này đã trở nên nghiêm trọng vì nhiều người Lebanon sử dụng máy sưởi điện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn