MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lời kể của nạn nhân sống sót trong vụ ngập tàu điện ngầm ở Trung Quốc

Nguyễn Hạnh LDO | 22/07/2021 21:26

Trên phương tiện truyền thông xã hội và trong các cuộc phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc, một số hành khách may mắn sống sót trong vụ ngập tàu điện ngầm do lũ lụt đã kể lại nỗi kinh hoàng của họ khi trải qua thảm họa.

Theo CNN, thảm họa ngập tàu điện ngầm chính là một trong những cảnh tượng kinh hoàng nhất trong đợt mưa lũ "nghìn năm có một" ở Trung Quốc.

Trong giờ cao điểm tối hôm 20.7, hàng trăm hành khách đi tuyến tàu điện ngầm số 5 của thành phố Trịnh Châu đã bị mắc kẹt khi nước lũ tràn vào đường hầm và các toa tàu. Một số đã đăng video và cầu xin sự giúp đỡ. Những đoạn video kịch tính cho thấy mọi người đang cố gắng bám vào trần tàu điện ngầm để giữ cho đầu của họ ở trên mặt nước đã gây chấn động.

Trong bài đăng trên trang Weibo cá nhân, một phụ nữ may mắn sống sót cho biết nước lũ bắt đầu tràn vào tàu điện ngầm ngay sau khi tàu đến một điểm dừng ở giữa 2 sân ga. Các nhân viên đã hướng dẫn hành khách rời khỏi tàu và di chuyển qua đường hầm, nhưng sau đó phải quay lại vì có quá nhiều nước tràn vào.

Vào thời điểm tất cả quay trở lại tàu điện ngầm, nước đã ngập đến thắt lưng và tiếp tục dâng cao cho đến ngực.

"Chúng tôi cố gắng đứng trên những chỗ cao nhất có thể, nhưng sau đó nước ngập đến ngực. Tôi thực sự sợ hãi, nhưng điều đáng sợ nhất không phải là nước, mà là không khí trong xe đang giảm dần. Nhiều người dường như cảm thấy khó thở".

"Sau khi thấy một người phụ nữ khác cung cấp chi tiết tài khoản ngân hàng cho gia đình, tôi đã gửi một tin nhắn cho mẹ nói rằng tôi có thể sẽ không qua khỏi. Sau khoảng 2 tiếng rưỡi, tôi ngất xỉu vì thiếu ôxy nhưng sau đó tỉnh lại bởi cuộc gọi của mẹ. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân trên đầu tàu, lực lượng cứu hộ đang bắt đầu đập cửa sổ để thông khí. Sau đó, mọi người lần lượt được đưa ra ngoài", người phụ nữ viết.

CNN lưu ý rằng bài đăng sau đó đã bị xóa không rõ nguyên nhân.

Một phụ nữ khác kể với tờ China Youth Daily rằng cô và một số người xung quanh đã khóc nức nở khi thấy nước tràn vào tàu. Nhưng mọi người tự an ủi nhau và dần dần hầu hết đều chọn cách im lặng để giữ sức.

"Có cả trẻ em, phụ nữ mang thai và người già trong đám đông. Đến 9 giờ tối, nước bên trong tàu đã ngập đến cổ, một số người xung quanh tôi bắt đầu run rẩy và thở hổn hển. Tôi thực sự kinh hãi lúc đó. Khi nước dâng cao quá đầu chúng tôi bên ngoài cửa sổ, tôi đã chuẩn bị tinh thần để chấp nhận rằng tôi sẽ không bao giờ thoát ra được".

"Khi điện thoại chỉ còn 30% pin, tôi gửi tin nhắn cho người thân và bạn bè nhưng không dám nói với bố mẹ. Trước 9 giờ tối, tôi liên tục yêu cầu họ liên lạc với lực lượng cứu hộ. Nhưng sau đó, tôi đã chủ động thu xếp để mọi người lo liệu mọi việc sau khi tôi qua đời", cô nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn