MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lũ lụt phát lộ sửng sốt tài liệu cực hiếm của Đức Quốc xã

Song Minh LDO | 05/08/2021 16:38

Các nhà khảo cổ sửng sốt khi phát hiện tài liệu cực hiếm của Đức Quốc xã sau đợt lũ lụt kỷ lục gần đây ở Đức, Châu Âu.

Express đưa tin, các nhà khảo cổ Đức đã tìm thấy một lượng lớn tài liệu được giấu sau bức tường trong một ngôi nhà của người dân ở Hagen - thành phố nằm cách Dortmund hơn 20km về phía nam. Trong số này có các tài liệu chính thức của Đức Quốc xã, các bức thư cũ, mặt nạ phòng độc và các đốt ngón tay bằng đồng. Chính quyền thành phố Hagen hiện muốn nghiên cứu các phát hiện này và có khả năng trưng bày một phần trong số đó.

Các chuyên gia vẫn không chắc những tài liệu này có từ năm nào. Họ còn phải kiểm tra hơn một chục hộp nhựa lớn nữa, nhưng cho đến thời điểm này, thời gian sớm nhất của tài liệu có từ năm 1928.

Sebastian Yurtseven đã phát hiện ra những tài liệu quý hiếm sau khi dọn dẹp ngôi nhà của dì mình, nơi bị ảnh hưởng bởi lũ lụt vào giữa tháng 7.

Do lũ lụt, một tấm thạch cao đã vỡ ra khỏi bức tường ở tầng trệt để lộ ra một cái trục nơi tài liệu được cất giấu. Ngôi nhà có từ thế kỷ 19.

Yurtseven, một giáo viên lịch sử, cho biết: “Ban đầu nó thực sự khiến tôi nổi da gà. Tôi không nghĩ nó lại thành một phát hiện lớn như vậy”.

Sau khi phát hiện ra các món đồ, Yurtseven đã liên hệ với cơ quan lưu trữ của thành phố ở Hagen.

Ralf Blank, người đứng đầu cơ quan lưu trữ thành phố Hagen cho biết hôm 3.8 rằng, số lượng lớn tài liệu được tìm thấy có thể đã bị các thành viên của Tổ chức Phúc lợi Nhân dân Xã hội Chủ nghĩa Quốc gia (NSV) ném vội vào nhà để cất giấu khi quân đội Mỹ tiến vào Hagen vào tháng 4.1945.

Hiện có rất ít tài liệu nguồn về Đảng Quốc xã, đó là lý do tại sao theo Blank, số tài liệu này là "phát hiện cực hiếm".

Các tài liệu sẽ vẫn còn trong kho lưu trữ của thành phố cho đến nay, với một số tài liệu có khả năng được mang ra triển lãm trong bảo tàng thành phố.

Cả Đức và Bỉ vẫn đang phải vật lộn để thu dọn hàng núi chất thải sau đợt lũ lụt kỷ lục khiến gần 200 người thiệt mạng. Đây là cơn ác mộng với chính quyền cả hai nước khi phải dọn dẹp từ máy giặt, đồ đạc bị phá hủy, các mảnh vỡ xây dựng, hóa chất đến chất thải.

Patrick Hasenkamp, ​​Phó chủ tịch Hiệp hội Tiện ích Công cộng Địa phương Đức (VKU) ở thành phố Munster, nói với Politico rằng, trong một số trường hợp, các mảnh vỡ đã bị nhiễm phân và hóa chất độc hại.

Ông Hasenkamp nói thêm rằng Đức đã phải đối mặt với việc xử lý "lượng chất thải không thể tưởng tượng được" do hậu quả của lũ lụt, có thể mất vài năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn