MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vụ người đàn ông da đen George Floyd bị cảnh sát ghì đến chết dẫn đến các cuộc bạo động ở Mỹ. Ảnh: RT

Luật sư gia đình George Floyd: Cảnh sát Mỹ có "văn hóa tử thần”

Song Minh LDO | 31/05/2020 09:28
George Floyd chết dưới tay sĩ quan mặc quân phục, một lần nữa chứng minh rằng Mỹ có nền “văn hóa cảnh sát tử thần nhất” - điều không thể tìm thấy trong thế giới hiện đại - luật sư của gia đình nạn nhân lên tiếng.

Lee Merritt - luật sư dân quyền và là một trong những luật sư của gia đình người đàn ông Mỹ gốc Phi George Floyd bị cảnh sát ghì đến chết - nói với RT rằng các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ được xem là “khét tiếng” so với các đối tác nước ngoài.

“Nước Mỹ có văn hóa cảnh sát chết chóc nhất trong thế giới hiện đại. Không có quốc gia nào trên hành tinh giết chết và giam giữ nhiều người dân hơn” - luật sư Merritt nói.

Merritt và luật sư đối tác của ông, Ben Crump, sẽ thúc đẩy “cải cách cảnh sát toàn diện” tại Washington, DC cùng với gia đình của Floyd và Ahmaud Arbery - một người Mỹ gốc Phi khác bị bắn chết khi chạy bộ gần Brunswick, Georgia.

Merritt cho biết, đội ngũ pháp lý cũng hy vọng sẽ đưa vấn đề nóng hổi này lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, “để chúng ta có thể nhận được các biện pháp trừng phạt với Mỹ vì liên tục từ chối các quyền cơ bản của con người đối với cộng đồng người Mỹ gốc Phi”.

Derek Chauvin - cảnh sát Mỹ ghì cổ Floyd đến chết -  bị buộc tội giết người cấp độ ba và ngộ sát. Nhưng với Merritt, các tội danh này chưa đầy đủ.

“Giết người cấp độ ba là một tội danh không phù hợp” - ông nói, giải thích rằng nó ám chỉ “hành vi liều lĩnh có thể dẫn đến cái chết của ai đó”.

“Nhưng khi tôi gây áp lực trong một khoảng thời gian kéo dài ở cổ họng - một bộ phận quan trọng trên cơ thể - thì đó là hành động có thể thấy trước là sẽ dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc chết người” - luật sư giải thích.

Đoạn video quay trên điện thoại di động cho thấy George Floyd thở hổn hển và liên tục rên rỉ “Làm ơn, tôi không thở được”, trong khi viên sĩ quan cảnh sát khống chế ông ta bằng cách đè đầu gối lên cổ trước khi Floyd chết vì ngạt thở, vẫn đang lan truyền rộng rãi trên Internet.

Mặc dù chỉ trích, song luật sư Merritt thừa nhận rằng ông bị sốc vì tốc độ xử lý cảnh sát Derek Chauvin, bởi “thông thường quyết định được đưa ra bởi các nhân viên thực thi pháp luật khác và họ thường ủng hộ nhau”.

Vụ việc của George Floyd không phải là vụ duy nhất liên quan đến cảnh sát ở Minneapolis. Thành phố này đã chi 3 triệu USD để giải quyết vụ kiện về David Smith - một người đàn ông da đen 28 tuổi bị cho giật điện và cũng chết vì nghẹt thở sau khi bị túm cổ giúi mặt xuống đất trong vài phút hồi năm 2010. 

Cảnh sát sau đó đã cam kết đào tạo bổ sung cho các sĩ quan về cách kiềm chế nghi phạm an toàn hơn, theo luật sư của gia đình Smith. Tuy nhiên, cái chết của Floyd một lần nữa lại đưa vấn đề này trở thành tâm điểm chú ý.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn