MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Siti Aisyah rời khỏi toà thượng thẩm Shah Alam sáng 11.3 sau khi được trả tự do. Ảnh: Bernama

Lý do bị cáo Indonesia vụ sát hại ông Kim Chol được thả

Song Minh LDO | 11/03/2019 18:00

Việc huỷ bỏ cáo trạng và trả tự do cho bị cáo Indonesia Siti Aisyah trong vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol - người được cho là anh trai ông Kim Jong-un - được thực hiện theo yêu cầu của Chính phủ Indonesia.

Theo AP, Chính phủ Indonesia cho biết việc vận động hành lang liên tục ở cấp cao đã dẫn đến kết quả trả tự do cho công dân Siti Aisyah. 

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết, Siti Aisyah “bị lừa dối”. Bộ này cũng khẳng định, Siti Aisyah đã tin là đang thực hiện một phần trong show truyền hình thực tế và chưa bao giờ có ý định giết công dân Kim Chol

Theo Bộ Ngoại giao Indonesia, vụ việc của Siti Aisyah được “nêu ra trong tất cả các cuộc họp song phương giữa Indonesia và Malaysia, cả ở cấp Tổng thống, Phó Tổng thống, cũng như các phiên họp thường kỳ giữa các Ngoại trưởng và các Bộ trưởng khác với những người đồng cấp Malaysia”.

Cùng ngày 11.3, Reuters trích thư của Bộ trưởng Tư pháp Malaysia Tommy Thomas cho biết, việc huỷ bỏ cáo trạng và trả tự do cho bị cáo Siti Aisyah được thực hiện theo yêu cầu của chính phủ Indonesia. Lá thư được ông Thomas gửi cho người đồng cấp Indonesia Yasona Laoly hôm 8.3, trong đó nói Aisyah sẽ được phép trở về Indonesia.

Sáng 11.3, các công tố viên Malaysia bất ngờ rút cáo buộc giết người nhắm vào Siti Aisyah, 26 tuổi, người Indonesia và phóng thích cô này. Tuy nhiên, thẩm phán nói rằng việc phóng thích không có nghĩa là Aisyah được tha bổng, và Aisyah có thể tiếp tục bị xử nếu xuất hiện bằng chứng mới. Ông Gooi Soon Seng, luật sư của Siti Aisyah cho biết họ vui mừng vì kết quả, nhưng vẫn khẳng định thân chủ “chỉ là vật tế thần”.

Nghi phạm Siti Aisyah và nghi phạm Việt Nam Đoàn Thị Hương bị cáo buộc dùng chất độc thần kinh VX sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol, người được cho là Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Kim Jong-un, tại sân bay Kuala Lumpur ngày 13.2.2017. Cả hai đều phủ nhận các cáo buộc giết người, nói rằng họ nghĩ mình tham gia một show truyền hình thực tế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn