MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cảnh sát Bỉ đang điều tra vụ phát hiện người di cư trong xe tải ở Antwerp. Ảnh: Sky News

Một tuần sau vụ 39 thi thể, Bỉ lại phát hiện người di cư trong xe đông lạnh

Ngọc Vân LDO | 31/10/2019 09:58

Một tuần sau thảm kịch 39 người chết, cảnh sát Bỉ hôm 30.10 lại phát hiện người di cư trong xe tải đông lạnh ở phía bắc nước này.

Cảnh sát đã tới hiện trường ở Bỉ sau khi được người lái chiếc xe tải chở rau quả cảnh báo. May mắn, 12 người di cư được tìm thấy còn sống trong thùng xe đông lạnh này, theo Sky News.

Những người đàn ông gốc Syria và Sudan bị cảnh sát phát hiện tại một khu vực đỗ xe trên đường cao tốc bên ngoài Antwerp.

Nhóm này hiện đã được đưa đến một văn phòng nhập cư trong thành phố.

Vụ việc diễn ra đúng một tuần sau khi 39 người di cư được tìm thấy đã chết trong một chiếc xe chở container ở Essex, Anh. Cảnh sát đang tiến hành điều tra để xác xác minh danh tính các nạn nhân.

Các quan chức Bỉ cho biết chiếc container đến từ cảng Zeebrugge của Bỉ vào ngày 22.10 và được một chiếc xe đầu kéo ở Purfleet, Essex, Anh đón vào khoảng 12h30 ngày hôm sau.

Hôm 28.10, tài xế xe tải Maurice "Mo" Robinson, 25 tuổi, ở Craigavon, Bắc Ireland, đã xuất hiện tại Tòa án của Chelmsford Magistrates, bị cáo buộc 39 tội ngộ sát, âm mưu buôn người, hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp và rửa tiền. Nghi phạm sẽ xuất hiện tại toà hình sự Old Bailey vào ngày 25.11.

Một nghi phạm khác đến từ Bắc Ireland mà cảnh sát nghi có liên quan đến vụ việc, cũng đã xuất hiện trước toà hôm 30.10. Nghi phạm 22 tuổi này bị nghi đưa chiếc container đông lạnh tới cảng Zeebrugge trước khi nó được đưa sang Anh.

Chiếc xe tải màu xanh mà anh ta lái đã bị cảnh sát Ireland bắt giữ hôm 26.10. Tuy nhiên, người này xuất hiện trước toà với những cáo buộc không liên quan đến những gì xảy ra ở Essex hôm 23.10, theo BBC. Hiện anh ta vẫn bị tạm giam. Cảnh sát Ireland đang liên hệ với cảnh sát Essex về vụ việc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn