MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
F16. Ảnh: The Aviationist

Mỹ mất thêm một F-16: Vụ rơi thứ 3 trong 2 ngày liên tiếp

Vân Anh LDO | 05/04/2018 07:45
Một chiếc F-16 của Không quân Mỹ tại căn cứ không quân Nellis bị rơi ở Las Vegas trong vụ tai nạn máy bay thứ 3 chỉ trong 2 ngày.

"Ngay khi có thêm thông tin chi tiết, chúng tôi sẽ cung cấp. Vụ tai nạn đang được điều tra" - tuyên bố của Không quân Mỹ viết.

Chiếc F-16 bị rơi vào khoảng 10:30 ngày 4.4 (giờ địa phương) trong chuyến bay huấn luyện thường xuyên.

Trước đó, chiều ngày 3.4, một chiếc trực thăng CH-53E Super Stallion của Thủy quân lục chiến rơi gần El Centro, California, trong một nhiệm vụ huấn luyện thường lệ. Toàn bộ phi hành đoàn gồm 4 người trên trực thăng tử nạn.

Cùng ngày, một chiếc AV-8B cũng của Thủy quân lục chiến bị rơi khi đang bay huấn luyện ở Djibouti, phía đông Châu Phi. Phi công thoát được ra ngoài và đang phải điều trị tại bệnh viện.

Quân đội Mỹ và Quốc hội đang bị "soi" vì những vụ tai nạn này. Nhiều lãnh đạo quân đội từ lâu đã kêu gọi tăng ngân sách để đáp ứng "cuộc khủng hoảng sẵn sàng chiến đấu" của các đối thủ nước ngoài.

Tướng Steven Rudder, Phó chỉ huy Thủy quân lục chiến, hồi tháng 11 năm ngoái nói rằng mặc dù khả năng sẵn sàng chiến đấu của phi công và máy bay đều được cải thiện đều đặn, nhưng họ vẫn phải tiếp tục đối phó với những ảnh hưởng của "yêu cầu tối thiểu về khả năng chiến thuật".

"Những phi công mới là nền tảng của tương lai hàng không" - trang Military.com dẫn tuyên bố của ông Rudder. "Khi tôi so sánh những người tốt nghiệp năm 2017 này với lứa 2007, thì lứa ngày nay có số giờ bay trung bình ít hơn 20% so với đồng nghiệp của họ năm 2007".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn