MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Jiang Sida cố gắng luyện tập để giữ sức khoẻ trong cuộc chiến với COVID-19. Ảnh: CGTN

Nam y tá hiếm hoi Vũ Hán sụt 10kg sau 1 tháng chống dịch COVID-19

Ngọc Vân LDO | 13/02/2020 16:49

Jiang Sida, 26 tuổi, nam y tá hiếm hoi ở Vũ Hán, đã chiến đấu không mệt mỏi với COVID-19 kể từ khi dịch này bắt đầu.

Jiang làm việc tại phòng khám của Bệnh viện số 4 Vũ Hán. Anh nói có thể truyền dịch cho 150 bệnh nhân trong ca sáng, nhưng may mắn là ca đêm của anh không quá bận rộn.

Công việc chủ yếu của ca đêm là cho bệnh nhân truyền dịch, thay đổi thuốc và làm các xét nghiệm da. "Tôi đã tiêm truyền cho 56 bệnh nhân trong ca làm việc đêm qua. Đêm nay chắc cũng chừng đó bệnh nhân” - đài truyền hình CGTN dẫn lời Jiang bình thản nói.

Hiện anh sống trong một khách sạn gần bệnh viện với các bác sĩ và y tá đồng nghiệp, để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Nam y tá Jiang Sida. Ảnh: CGTN

Jiang rời khách sạn lúc 3h30 sáng cho ca làm việc của mình. Anh phải đến ít nhất một tiếng rưỡi trước khi ca làm việc bắt đầu vì anh cần thêm thời gian để mặc quần áo bảo hộ đúng cách.

Jiang làm việc trong phòng phẫu thuật tại Bệnh viện East Campus trước khi dịch COVID-19 bùng phát. Anh và đồng nghiệp đã tham gia cuộc chiến chống COVID-19 tại Bệnh viện số 4 Vũ Hán sau khi thành phố bị phong toả.

"Một trong hai đồng nghiệp của tôi là một y tá ở khoa chỉnh hình với hơn 10 năm kinh nghiệm và người còn lại đến từ phòng phẫu thuật với 17 năm kinh nghiệm. Nhóm của chúng tôi rất mạnh", Jiang nói.

Nhưng giàu kinh nghiệm có nghĩa là trách nhiệm lớn hơn. Cùng với Jiang, các bác sĩ và y tá trong bệnh viện đã ở tuyến đầu trong gần một tháng.

Họ cũng phải sống xa nhà - trong đó có nữ y tá Wang Zheng, có chồng là bác sĩ làm việc trong cùng một bệnh viện, để điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus.

"Thực sự, tôi rất sợ. Tôi là con một, bố mẹ tôi vẫn còn. Tôi có hai con trai. Vì vậy, tôi rất sợ", Wang nói.

Dùng băng dính để điều chỉnh kích cỡ đồ bảo hộ. Ảnh: CGTN

Do thiếu hụt nguồn cung nên không phải đồ bảo hộ nào cũng vừa. Những y tá người nhỏ phải dùng băng dính để quấn cho đồ bảo hộ vừa người. Và đeo kính bảo hộ trong khi tiêm cũng là một thách thức. “Có một chút bất tiện. Nhưng một khi bạn đã quen, bạn có thể làm điều đó chỉ bằng cảm giác" - Chen Cheng, đồng nghiệp của Jiang nói.

Jiang Sida trở thành y tá năm anh 18 tuổi. "Tôi nghe nói về một nam y tá trưởng của Bệnh viện Liên minh Vũ Hán, người đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong trận động đất ở Mân Xuyên năm 2008. Tôi rất ngưỡng mộ anh ấy và nghĩ rằng anh ấy rất tuyệt. Tôi chỉ muốn được như thế" - Jiang tự hào nói.

Jiang đã tập luyện thể chất trong nhiều năm và mong muốn trở thành nam y tá trưởng phong độ nhất ở Trung Quốc. Mặc dù Jiang đã sụt 10 kg trong tháng qua nhưng anh không hối hận.

"Ngay bây giờ, nếu chúng tôi có thể làm nhiều hơn, các đồng nghiệp của chúng tôi sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Khối lượng công việc hiện tại khá nặng, nhưng chúng tôi vẫn đang cố gắng giúp đỡ lẫn nhau", Jiang nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn