MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thổ Nhĩ Kỳ điều binh sĩ, thiết giáp tới Syria tấn công lực lượng người Kurd từ giữa tháng 1. Ảnh: AFP.

Ngày tổn thất đẫm máu nhất của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trong chiến dịch ở Syria

Liên Hà LDO | 02/03/2018 13:45
Thổ Nhĩ Kỳ thiệt hại nặng nề hôm 1.3 trong cuộc tấn công chống lực lượng dân quân người Kurd ở tây bắc Syria với 8 binh sĩ thiệt mạng và 13 người khác bị thương.

AFP đưa tin ngày 2.3, con số trên cho thấy 1.3 là một trong những ngày đẫm máu nhất với Ankara kể từ khi tiến hành chiến dịch xuyên biên giới chống các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) tại khu vực Afrin, Syria ngày 20.1.

"Trong quá trình hoạt động ở Afrin, 5 đồng đội anh hùng của chúng tôi đã ngã xuống và 7 người bị thương", thông báo đầu tiên của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Ngay sau đó, thông báo thứ hai tiết lộ có thêm 3 người khác thiệt mạng cùng 6 người bị thương nhưng không nêu chi tiết về bối cảnh vụ việc.

Trên Twitter, Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin bày tỏ tiếc thương và chia sẻ sự mất mát với thân nhân của những người lính hi sinh. 

Theo AFP, các báo cáo mới đưa số binh lính Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong chiến dịch "Nhành Olive" lên tới ít nhất 40 người.

Hãng tin tư nhân Dogan cho hay, trận chiến ác liệt xảy ra vào chiều 1.3 giữa các đơn vị đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ mới được triển khai tại Afrin với các tay súng lực lượng YPG. Theo đó, lực lượng người Kurd thông qua các đường hầm đã phục kích tấn công binh sĩ Thổ. Một trực thăng Thổ Nhĩ Kỳ điều đến để giải cứu những người bị thương đã phải quay trở lại sau khi bị bắn trúng. Khu vực này đã bị nã pháo để sơ tán binh sĩ. 

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan được thông báo về vụ việc trong khi đang thăm Senegal.

Ankara coi YPG là một tổ chức khủng bố có liên kết với Đảng Lao động người Kurd (PKK). Tuy nhiên, YPG được Mỹ hậu thuẫn và đang dẫn đầu liên quân quốc tế chống IS ở Syria.

Tình hình trở nên phức tạp hơn 10 ngày sau khi quân đội chính phủ Syria triển khai lực lượng tới khu vực Afrin. Các nhà quan sát cảnh báo về nguy cơ đụng độ giữa lực lượng Ankara và Damascus.

Đầu tuần này, Thổ Nhĩ Kỳ điều khoảng 600 cảnh sát và đặc nhiệm tại Afrin đồng thời cho biết đang chuẩn bị cho cuộc chiến ở thành thị.

Các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bác bỏ lời kêu gọi thực hiện thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo tại Syria do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua. Ankara cho rằng, nghị quyết của Liên Hợp Quốc không liên quan đến hoạt động của họ.

Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cho hay, một đoàn xe cứu trợ nhân đạo đã tiến vào khu vực Afrin hôm 1.3. Đây là đoàn cứu trợ đầu tiên kể từ khi cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ khởi động, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến dân thường.

Theo cơ quan giám sát nhân quyền Syria, 141 dân thường, trong đó có 27 trẻ em thiệt mạng kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chiến dịch, Ankara phủ nhận thông tin này. 

>>>Thế giới nóng 2.3: Nga tung video minh họa tên lửa hạt nhân nhắm trúng vào Mỹ?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn