MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ngôn ngữ cơ thể như võ sĩ sắp lên võ đài "tố" ôngTrump và Putin căng thẳng

Thanh Hà LDO | 17/07/2018 09:23
Hội nghị thượng đỉnh giữa ông Donald Trump và ông Vladimir Putin rất “lãnh đạm", gần giống như "võ sĩ sắp lên võ đài".

Đây là nhận định của chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James, người nói rằng "có ít tương tác hoặc giao tiếp bằng ánh mắt có ý nghĩa" trong cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Donald Trump và ông Vladimir Putin tại Helsinki hôm 16.7.

Khi bắt đầu hội nghị thượng đỉnh, ông Donald Trump nói với ông Vladimir Putin rằng: "Tôi thực sự nghĩ thế giới mong muốn thấy chúng ta hợp tác với nhau". Tổng thống Mỹ cho biết, Nga - Mỹ có "những cơ hội lớn lao" và hai nước chưa có mối quan hệ tốt  trong vài năm qua.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng, họ có thể có một "mối quan hệ đặc biệt". Tuy nhiên, cả ngôn ngữ cơ thể của ông Donald Trump và ông Vladimir Putin nói về mọi thứ, ngoại trừ "mối quan hệ đặc biệt", theo Metro.

Chuyên gia Judi James cho biết: "Ngôn ngữ cơ thể của hai nhà lãnh đạo rõ ràng là rất lãnh đạm trên đường vào cuộc họp. Điều này khiến một nhà thuyết âm mưu chính trị có thể lập luận rằng, mọi thứ giống các võ sĩ trước khi lên võ đài cân nhắc để thêm kịch tính vào vào bất kỳ tín hiệu quan hệ nào khi họ xuất hiện".

Theo chuyên gia ngôn ngữ cơ thể, cả hai nhà lãnh đạo đều kéo áo khoác và điều chính tư thế để thể hiện vị thế và sức mạnh của mình.

"Có rất ít về mặt tiếp xúc hoặc giao tiếp bằng ánh mắt có ý nghĩa. Và khi ông Donald Trump chủ động bắt tay từ xa (ông Putin để một tay ở thành ghế), nụ cười của họ chỉ là cái nhếch miệng của ông Trump và khuôn mặt lạnh lùng của ông Putin", chuyên gia ngôn ngữ cơ thể nói.

Theo chuyên gia, ông Donald Trump có thể đã có thăm dò bằng cách cười nhếch miệng với ông Vladimir Putin, thậm chí có lúc như nháy mắt. Tuy nhiên, khi đứng trước máy ảnh, hai nhà lãnh đạo bất động ở ghế và không có hình ảnh tương tác như các cuộc gặp trước đó.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn