MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều người đi đường tham gia chặn kẻ tấn công bằng dao trên cầu London. Ảnh: AP.

Người hùng chặn kẻ đâm dao trên cầu London là sát nhân vừa được thả

Hải Anh LDO | 01/12/2019 08:37
Một trong số những nam giới giúp chặn phần tử khủng bố gây ra vụ đâm dao ở cầu London là kẻ sát nhân bị kết án vừa ra tù ngày 29.11. 

Những người đi đường chạy tới nơi nguy hiểm để giúp đỡ những người khác bị kẻ khủng bố tấn công ở cầu London được mệnh danh là "những người hùng".

Tuy nhiên, với gia đình Amanda Champion, 21 tuổi, người đã bị sát hại năm 2003 thì một trong những người được công chúng tôn vinh người hùng trong vụ đâm dao chỉ là một tội đồ. 

James Ford, 42 tuổi, kẻ giết người bị kết án vừa được ra tù ngày 29.11 đã có mặt tại hiện trường thời điểm xảy ra vụ đâm dao và chạy tới để tham gia ngăn chặn vụ tấn công. 

Theo truyền thông Anh, Ford tham dự một sự kiện cải tạo giáo dục lại tù nhân tương tự như kẻ tấn công 28 tuổi Usman Khan ở khu vực cầu London. 

"Hắn ta không phải người hùng. Hắn là kẻ sát nhân trong ngày được thả mà gia đình chúng tôi không được biết gì. Hắn đã sát hại một cô gái tàn tật. Hắn không phải anh hùng, hoàn toàn không" - Angela Cox - dì của Amanda nói với Daily Mail.

Bà nói thêm: "Tôi chẳng quan tâm hắn đã làm gì hôm nay, hắn là một kẻ sát nhân". 

Chia sẻ với BBC, bà Angela Cox nói thêm: "Đúng, hắn đã làm điều gì đó tốt đẹp nhưng không thể bù đắp được cho những gì hắn đã làm. Hắn chẳng phải và sẽ không bao giờ là người hùng". 

Theo gia đình Champion, cảnh sát đã liên lạc với họ ngày 29.11 để thông báo việc Ford được thả.  

James Ford. Ảnh: ST.

Ford bị kết án tù năm 2004 sau khi sát hại Amanda Champion, một cô gái 21 tuổi nhưng có trí lực chỉ tầm 15 tuổi. Thẩm phán yêu cầu Ford phải ngồi tù ít nhất 15 năm. 

Theo BBC, Champion bị Ford bóp cổ sau đó cắt cổ. Thi thể đã bị phân hủy của cô được tìm thấy gần nhà của cô ở Kent, Anh 3 tuần sau khi mất tích.

Trong cuộc tấn công bằng dao trên cầu London, kẻ tấn công được trang bị 2 con dao và đeo đai bom giả. Những người đi đường tham gia ngăn cản cuộc tấn công có một nam giới đã chộp lấy ngà của kỳ lân biển từ bức tường của tòa nhà Fishmongers'Hall gần cầu làm "vũ khí" để chặn kẻ tấn công. Một người khác cầm bình chữa cháy để xịt vào kẻ tấn công trong khi những người khác tước vũ khí của kẻ tấn công và vứt dao ra khỏi cầu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn