MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nạn nhân Thitim Noraphanpiphat. Ảnh: Instagram

Người mẫu Thái Lan bị bắt trong vụ tấn công tình dục chấn động

Song Minh LDO | 26/09/2019 10:17
Cảnh sát Thái Lan bắt giữ người mẫu nam bị cáo buộc đưa một người phụ nữ bất tỉnh về nhà, tung lên mạng hành vi tình dục bẩn thỉu và để xác nạn nhân trong sảnh toà nhà.

Ratchadech Wongtabut, 24 tuổi, bị buộc tội giam giữ bất hợp pháp dẫn đến tử vong, bắt cóc với ý định thực hiện hành vi không đứng đắn và tội quấy rối tình dục trong một vụ án gây chấn động người dân và báo chí Thái Lan.

Nạn nhân là cô Thitima Noraphanpiphat, 25 tuổi, làm nghề “pretty” - một thuật ngữ dùng để gọi những cô gái trẻ được thuê để thiếp thị sản phẩm tại các sự kiện như triển lãm ô tô.

Thitima, thường dùng tên là Lunlabelle, được thuê để tham dự một buổi tiệc mà sau đó Ratchadech đã về cùng cô vào đêm 16.9 - theo tờ SCMP.

Báo chí được phen rùm beng sau khi Ratchadech đăng lên mạng xã hội những thông tin khiêu khích về những hành vi "chinh chiến" tình dục trong quá khứ. Đoạn video giám sát cho thấy anh ta mang theo nạn nhân rõ ràng bị bất tỉnh.

Gia đình Thitima và bạn trai cô đã liên hệ với báo giới để báo cáo về cái chết của Thitima có liên quan đến những hành vi sai trái và yêu cầu thủ phạm phải bị xử lý. Ratchadech ban đầu bị cảnh sát thẩm vấn và được thả mà không bị buộc tội nào.

Trung tướng cảnh sát Sutthipong Wongpin hôm 25.9 cho biết, Ratchadech thừa nhận đã đưa Thitima đến căn hộ của anh ta, nhưng nói rằng anh ta không có ý định làm hại cô và không nhận ra rằng cô đã chết khi ở bên anh ta.

Hôm 24.9, cảnh sát thông báo Thitima có thể đã chết vào thời điểm Ratchadech đưa cô từ bữa tiệc về. Khám nghiệm tử thi cho thấy Thitima tử vong vì nhiễm độc rượu, nồng độ cồn trong máu là 418mg/100ml.

Thitima bị đồn đoán là đã dùng thuốc kích dục nữ cực mạnh GHB, nhưng thuốc này nhanh chóng đào thải qua máu nên khó xác nhận. Truyền thông Thái Lan dẫn lời cảnh sát nói rằng không tìm thấy ai trong căn hộ của Ratchadech.

Cảnh sát đang điều tra những người khác có thể liên quan đến vụ việc, đặc biệt là chủ và khách đến ngôi nhà mà Thitima đã dự tiệc trước khi chết.

Cái chết của Thitima làm dấy lên mặt tối trong đời sống của các cô gái “pretty” khi họ có thể rơi vào tình huống mà họ không thể kiểm soát.

Giám đốc Quỹ Phong trào Tiến bộ Nam giới Nữ giới Jaded Chouwilai nói rằng vụ việc phản ánh nguy cơ cao của tình trạng lạm dụng tình dục mà phụ nữ trong ngành đặc thù đó phải hứng chịu.

Tổ chức này đã nghiên cứu các trường hợp các cô gái trẻ làm nhân viên tiếp thị bia tại các cửa hàng trên toàn quốc và thấy rằng tất cả họ đều chịu một số cách lạm dụng, như bị ép uống bia rượu, lạm dụng tình dục, quấy rối tình dục và quấy rối bằng lời nói.

Trong trường hợp của Thitima, việc quấy rối xảy ra ở một nơi riêng tư và cô ấy ở đó một mình trong tình trạng say xỉn. Do đó, nguy cơ bị tấn công của cô cao hơn nhiều - ông Jaded nói.

Jaded cho biết, sự phân biệt đối xử với nhóm người lao động này có nghĩa là họ ít được thiện cảm từ chính phủ và xã hội. “Họ cần được bảo vệ khỏi bị lạm dụng, giống như những người lao động khác” - ông Jaded nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn