MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà và chú của nghi phạm xả súng New Zealand. Ảnh: AP.

Người thân suy sụp sau khi nghi phạm Australia xả súng ở New Zealand

Hải Anh LDO | 18/03/2019 12:00
Bà của nghi phạm người Australia sát hại 50 người trong 2 nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand sốc với số người chết và bị thương.

Từ quê nhà Grafton, bang New South Wales, Australia - Marie Fitzgerald và Terry Fitzgerald - bà và chú của nghi phạm Brenton Tarrant lần đầu tiên có phát biểu công khai sau thảm kịch đẫm máu.

Nghi phạm 28 tuổi bị cáo buộc giết người đã ra tòa hôm 16.3 và dự kiến sẽ tiếp tục ra tòa ngày 5.4 tới. Theo cảnh sát, nghi phạm có thể tiếp tục đối diện với nhiều cáo buộc mới.

"Chúng tôi xin lỗi gia đình các nạn nhân thiệt mạng và bị thương" - chú của nghi phạm chia sẻ với Channel 9 của Australia đêm Chủ nhật (17.3).

Bà của Tarrant cho biết, bà bị "choáng váng" khi lần đầu xem tin tức trên truyền hình vào ngày 16.3. Bà cho biết, khi học trung học, Tarrant dành phần lớn thời gian chơi điện tử và tìm hiểu các tính năng của máy tính.

Trong một tài liệu xuất bản trực tuyến, Tarrant nói rằng bản thân "ít lĩnh hội được kiến thức trong thời gian đi học, hiếm khi đủ điểm qua môn" và đã bỏ học đại học để đi làm, kinh doanh tiền ảo.

Nhờ lợi nhuận từ tiền ảo, nghi phạm gây nên vụ xả súng chấn động ở Australia đã du lịch nhiều nước Tây Âu, Thổ Nhĩ Kỳ và Bulgaria trong giai đoạn giữa năm 2016 - 2018. Nghi phạm từng trở về Grafton để mừng sinh nhật em gái vào năm ngoái.

"Kể từ khi đi du lịch nước ngoài, tôi nghĩ cháu mình đã thay đổi hoàn toàn" - bà nói. Bà cho biết thêm, "giờ đây mọi người hoàn toàn bị sốc".

Ngày 18.3, cảnh sát Australia cho biết đã thực hiện 2 lệnh khám xét liên quan đến cuộc điều tra vụ xả súng hàng loạt tại các thị trấn ở khu vực bờ biển phía bắc New South Wales.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn