MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lê Thị Quỳnh Chi (ngoài cùng bên trái) cùng bạn bè gói bánh chưng đón Tết. Ảnh: NVCC

Người Việt ở Singapore: “Tết ở bàn tay và ở trong tim”

Lê Thị Quỳnh Chi LDO | 14/02/2021 08:25
Đối với chị Lê Thị Quỳnh Chi, người Việt Nam ở Singapore, dù có lớn lên và đi xa đến đâu, vẫn không quên màu Tết, mùi Tết và hương vị Tết quê nhà.

"Chúng tôi là những người con xa quê hương nhưng luôn muốn giữ gìn truyền thống văn hoá cho gia đình mình, cho con cháu mình. Mọi năm, cả gia đình sẽ về Việt Nam thăm ông bà nội ngoại, cùng đón Tết với đại gia đình ở quê nhà, cùng trang trí nhà cửa đón Tết và cùng làm, cùng ăn những món ăn ngày Tết.

Năm nay do dịch bệnh COVID-19, các gia đình chúng tôi đều không về quê ăn Tết được, nên chúng tôi rủ nhau tụ họp lại để chuẩn bị Tết cho gia đình mình, bắt đầu bằng việc gói bánh chưng bánh tét, làm giò chả, dưa món, đến cùng nhau tập hát những ca khúc xuân quê hương.

Tết ở Singapore cũng có đào. Ảnh: Angie Nguyen

Nhắc đến Tết là không thể thiếu bánh chưng bánh tét, nên việc gói bánh chưng bánh tét được rất nhiều chị em hưởng ứng. Dù đa số chúng tôi đều không thạo việc này nhưng đều mong muốn tự tay làm món bánh cổ truyền cho gia đình đón Tết. Chúng tôi cùng nhau lên kế hoạch mua nguyên liệu, xem video hướng dẫn cách gói, rồi hẹn ngày cùng nhau gói bánh. Không có lá dong, chúng tôi thay bằng lá chuối. Không có khuôn gỗ, chúng tôi ráp khuôn bằng Lego, không có lá cẩm, chúng tôi dùng nếp than.

Ngày gói bánh thật rộn ràng với nào nếp nào đậu nào thịt, nào lá chuối nào lạt buộc, rộn ràng tiếng cười nói thân tình, chúng tôi như sống lại không khí Tết của làng xóm quê mình.

Khoảnh khắc mặc chiếc áo dài, cùng các chị em quây quần bên mâm cỗ Tết, cùng nâng niu những chiếc bánh chưng bánh tét được gói ghém gọn gàng, chia sẻ với nhau cách nấu món ăn ngày Tết, tôi cảm thấy một niềm vui ấm áp trong tim cứ như thể mình đang sống trong không khí Tết ở làng mình ngày trước.

Trẻ em người Việt ở Singapore được cha mẹ cho đi sắm Tết. Ảnh: Angie Nguyen

Những chiếc bánh chưng, bánh tét này sẽ theo chị em chúng tôi toả về mỗi gia đình, đem theo vị quê hương về mâm cỗ Tết, đem theo cả những câu chuyện để mẹ kể con nghe về ngày Tết quê mình.

Và những đứa trẻ con háo hức đấy, khi ăn miếng bánh quê mẹ, nghe cha mẹ nhắc về ngày Tết, sẽ ghi vào ký ức những ngày Tết quây quần ấm áp bên gia đình, như chúng tôi ngày nhỏ, để dù có lớn lên và đi xa đến đâu, vẫn không quên màu Tết, mùi Tết và hương vị Tết quê nhà".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn