MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Gia đình chị Hà tham gia ''Tết cộng đồng'' vui vẻ, ấm cúng của bà con kiều bào ở Czech hồi năm 2019. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Người Việt xa quê kể chuyện ăn Tết Việt nơi đất Czech

Phương Linh LDO | 09/02/2021 11:00
Sống và làm việc ở Cộng hòa Czech đã nhiều năm, chị Vũ Thúy Hà luôn cố gắng chuẩn bị cho gia đình một cái Tết đầy đủ và tươm tất nhất theo đúng phong tục cổ truyền.

Chị Vũ Thu Hà, 36 tuổi, là một kiều bào trẻ sống cùng chồng và 3 con ở Ostrava - thành phố lớn thứ 3 của Cộng hòa Czech. Là người kinh doanh mặt hàng thực phẩm tại một khu chợ người Việt trong thành phố, chị tâm sự: ''Cuộc sống của tôi khá bận rộn, quanh năm suốt tháng cứ quay cuồng với công việc buôn bán lại đến chăm lo công việc gia đình. Nhưng mỗi dịp Tết Nguyên đán, tôi nhất định sẽ thu xếp thời gian chuẩn bị một cái tết đầy đủ, ấm áp nhất cho gia đình mình. Điều quan trọng nhất là để các con của mình được trải nghiệm phong tục cổ truyền dân tộc và không quên nguồn cội''.

Tuy sống ở nước ngoài nhưng việc đón Tết của người Việt vẫn theo đúng giờ giấc và lễ nghi như ở Việt Nam.

Trong ngày giao thừa cuối năm, những người Việt Nam buôn bán như chị Hà sẽ đóng cửa hàng sớm hơn thường lệ để về nhà chuẩn bị Tết. Gần tết, các mặt hàng thực phẩm không thể thiếu như gà, bánh, mứt, hoa quả... đã được các gia đình đặt hàng và chuẩn bị sẵn sàng.

Chị Hà cho biết, đón Tết nơi xứ người thường gợi cho người ta cảm giác nhớ nhà, nhớ quê hương, nhưng chị may mắn có bố mẹ và em trai cùng định cư tại Czech nên vào những ngày này, gia đình nhỏ của chị lại có dịp về nhà bố mẹ để ăn bữa cơm sum họp tất niên và đón giao thừa.

''Trong lúc mẹ và ông bà chuẩn bị cỗ tất niên và mâm ngũ quả thắp hương thì hai bé lớn háo hức được ra ngoài cùng bố đi tìm mua muối và cành hoa về xông nhà'', chị chia sẻ.

Ngoại trừ em út còn rất nhỏ, hai bé lớn Vân Nhi và Hà Giang nhà chị Hà đặc biệt thích Tết. Bởi các bé biết, dịp này sẽ được đập lợn cũ mua lợn mới, được nhận phong bao lì xì đỏ chót vào ngày đầu năm mới. Sáng mùng 1 đầu năm, cả gia đình gồm bố mẹ và con cái lại xúng xính áo dài đi ra chùa cầu nguyện và xin lộc đầu năm, nhiều nhà đã tới đây từ đêm giao thừa.

Hai bé Vân Nhi và Hà Giang mặc áo dài, cùng ba mẹ ra chùa xin lộc đầu năm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tại Czech thường có các khu ''chợ Việt Nam'' - nơi tập trung buôn bán của các kiều bào người Việt - nên nhu cầu sinh hoạt tâm linh không thể thiếu. Tại các đền, chùa của cộng đồng người Việt, các lễ nghi, thủ tục đều được chuẩn bị tương đối đầy đủ. Trong ngày đầu năm mới, các sư thày sẽ phát lì xì đỏ, gạo, muối, diêm, chai nước... cho người dân đến xin lộc.

Kiều bào Việt ở Czech cũng thường tổ chức ''Tết cộng đồng'' rất vui và ý nghĩa, thường thu hút rất đông người Việt trong vùng cùng tham gia. Đây là cơ hội để mọi người cùng gặp mặt, giao lưu, biểu diễn văn nghệ, tăng cường đoàn kết tương trợ lẫn nhau đồng thời giáo dục con cháu về truyền thống dân tộc.

Một sự kiện ''Tết cộng đồng'' mà nhà chị Vũ Thúy Hà tham dự cách đây 3 năm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vào dịp Tết, em trai chị Hà, là một thanh niên trẻ đang sống chung với bố mẹ, cũng thường mời bạn bè người bản xứ về chơi, xông nhà. Những người bạn Tây này tỏ ra rất hào hứng vì được trải nghiệm không khí Tết của người Châu Á, được ăn các món truyền thống như nem, bánh chưng và một số món ăn lạ miệng, lại được phát lì xì may mắn - một món quà độc lạ không giống bất cứ nơi đâu.

Tuy nhiên, Tết năm nay của hầu hết gia đình có thể sẽ hơi khác một chút. Chị Vũ Thúy Hà nói rằng: ''Năm nay, do đại dịch COVID-19, các hoạt động ở Châu Âu đều bị cấm: Cấm tụ tập đông người, cấm ra khỏi nhà quá một khoảng cách nhất định, thậm chí có nước cấm thăm thân. Tại Czech, trừ cửa hàng thiết yếu, còn lại đều phải đóng cửa''.

Nói về mong ước cho năm mới, chị Hà cho hay: ''Mong cầu cho năm mới, đại dịch sẽ nhanh chóng bị đẩy lùi để các hoạt động được bình thường trở lại, cho các con được giao lưu, đi học, các chuyến bay được thông thương để mọi người được về quê ăn Tết''.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn