MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhật Bản đang trải qua đợt tuyết rơi dày trên khắp đất nước. Ảnh: AFP

Nhiệt độ giảm xuống 5 độ C, người Nhật Bản tắm nước đá, cầu hết dịch COVID

Thanh Hà LDO | 11/01/2021 10:22
Người Nhật Bản cầu nguyện kết thúc đại dịch COVID-19 trong nghi lễ tắm nước đá thường niên tại một đền thờ ở Tokyo.

Nam giới và nữ giới người Nhật Bản vỗ tay và tụng kinh trước khi vào bồn nước đá trong nghi lễ Thần đạo tại một ngôi đền ở Tokyo để thanh lọc tâm hồn và cầu nguyện cho đại dịch COVID-19 kết thúc. Sự kiện diễn ra hôm 10.1.

Có khoảng 10 người dự nghi lễ thường niên ở đền Teppou-zu Inari trong năm nay. Nam giới mặc khố trong khi nữ giới mặc áo choàng trắng.

Sự kiện giảm quy mô do cuộc khủng hoảng COVID-19 năm qua. Thông thường, mọi năm, nghi lễ này có sự tham gia của hơn 100 người. Khán giả không được phép tham gia sự kiện, theo Reuters.

Sau các bài tập khởi động và tụng kinh ngoài trời khi nhiệt độ là 5,1 độ C. Có 9 nam và 3 nữ giới cùng tham gia nghi lễ này trong một bồn tắm chứa đầy nước lạnh và những khối băng lớn.

Nhật Bản hiện đang trải qua đợt giá rét nghiêm trọng với tuyết rơi dày trên diện rộng khắp đất nước. Hơn 1.000 phương tiện bị mắc kẹt ở miền trung Nhật Bản trong ngày 10.1 khiến các tỉnh phải yêu cầu lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản tham gia hỗ trợ hoạt động cứu hộ.

Khoảng 200 phương tiện bị mắc kẹt gần nút giao trên đường cao tốc Hokuriku ở tỉnh Fukui vào lúc 11 giờ, trong khi 830 xe khác mắc kẹt ở các đoạn khác của đường cao tốc kể từ đầu ngày 9.1, Central Nippon Expressway cho biết.

Có 200 phương tiện khác bị mắc kẹt ở tỉnh Toyama sau khi một chiếc xe tải lớn không thể di chuyển trên đường cao tốc Tokai-Hokuriku. Khoảng 50 thành viên lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản tham gia công tác cứu hộ tại hiện trường.

"Tôi đã cầu nguyện virus SARS-CoV-2 sẽ chấm dứt càng sớm càng tốt" , Shinji Ooi, 65 tuổi, người tham gia nghi lễ nói.

Naoaki Yamaguchi, một người tham gia nghi lễ Thần đạo khác, chia sẻ, nghi lễ năm nay ít người tham gia nghi lễ khiến nước trở nên lạnh hơn.

"Thông thường chúng tôi có nhiều người tham gia hơn khiến nhiệt độ nước ấm hơn một chút. Nhưng năm nay, chỉ có 12 người, vì vậy nó cái lạnh thật khủng khiếp" - người đàn ông 47 tuổi nói.

Ngôi đền đã thêm chủ đề "Đẩy lùi dịch bệnh" vào sự kiện thường niên được tổ chức vào ngày Chủ nhật thứ 2 mỗi năm. Năm nay là lần thứ 66 sự kiện này được tổ chức.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn