MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà báo người Saudi Arabia Jamal Khashoggi. Ảnh: EPA.

Những phút xuống tay tàn bạo của kẻ sát nhân và lời van xin cuối cùng của nhà báo Saudi Arabia

Thanh Hà LDO | 12/11/2018 09:19
Trong những phút cuối cùng, nhà báo của tờ Washington Post Jamal Khashoggi đã van xin bỏ một túi nilon khỏi đầu. Vụ giết người kéo dài khoảng 7 phút.

Trong cuộc phỏng vấn với Al-Jazeera, Nazif Karaman - trưởng bộ phận điều tra trên tờ Daily Sabah Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, các bản ghi âm những lời cuối cùng cho thấy Jamal Khashoggi bị sát hại tại lãnh sự quán Saudi ở Istanbul.

"Tôi nghẹt thở... Bỏ cái túi này ra khỏi đầu tôi, tôi mắc chứng sợ bị giam giữ" - nhà báo Nazif Karaman tiết lộ lời cuối của Jamal Khashoggi từ bản ghi âm bên trong lãnh sự quán.

Theo Karaman, các bản ghi âm cho thấy, những kẻ sát nhân mất khoảng 7 phút để siết cổ ông Jamal Khashoggi cho đến chết bằng một túi nilon trùm đầu ông.

Cũng theo ông Karaman, những kẻ xuống tay với Khashoggi đã trải nilon kín sàn nhà trước khi phân xác. Tiến trình kéo dài 15 phút này bị cáo buộc là do Salah al-Tubaigy - người đứng đầu Hội đồng khoa học pháp y Saudi dẫn đầu.

Ông Karaman nói rằng, tờ Daily Sabah sẽ sớm công bố ảnh của những hung khí đã được đưa vào Thổ Nhĩ Kỳ và bị nhóm sát nhân sử dụng. 

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tiết lộ, bản ghi âm vụ giết người tàn bạo đã được chuyển cho Saudi Arabia, Mỹ, Anh, Pháp và Đức. Từ hồi tháng 10, khi vụ sát hại xảy ra, Ankara đã tuyên bố có bản ghi âm này.

Tiết lộ của ông Karaman được công bố trong bối cảnh cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc việc tìm kiếm thi thể của nhà báo Saudi Arabia. Tuy nhiên, cuộc điều tra vụ giết người sẽ tiếp tục, các nguồn tin của Al Jazeera cho hay. 

Cuối tuần trước, tờ Daily Sabah của Thổ Nhĩ Kỳ đăng tải thông tin cho biết, các chuyên gia pháp y tìm thấy dấu vết của axit trong các rãnh nước của lãnh sự quán Saudi. Việc này khiến các nhà điều tra cho rằng, thi thể của  ông Khashoggi có thể đã bị tiêu hủy trong axit và đổ xuống cống rãnh.

Trước đó, có các bản tin cáo buộc nhà báo của tờ Washington Post bị phân mảnh cơ thể khi vẫn đang còn sống.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn