MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ông Joe Biden cầu hôn tới 5 lần mới được bà Jill Biden đồng ý

Hải Anh LDO | 09/11/2020 10:14
Vợ ông Joe Biden, bà Jill Biden tiết lộ, ông đã cầu hôn tới 5 lần mới được bà đồng ý.

"Lần đầu tiên Joe cầu hôn, anh ấy chỉ đơn giản nói: "Anh muốn chúng ta kết hôn". Nó không phải vấn đề lớn, chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường vào một ngày bình thường. Tôi cũng biết anh ấy cảm thấy thế nào vì thế không bất ngờ. Tôi cũng biết tôi không thể nói đồng ý", bà Jill Biden chia sẻ trên tạp chí Time.

Dù vậy, bà Jill Biden chia sẻ, điều bà không biết ở lần cầu hôn này là ông Joe Biden nói theo sự cổ vũ của 2 cậu con trai Beau và Hunter Biden. Một buổi sáng, khi ông Joe Biden đang cạo râu trong phòng tắm, Hunter, khi đó 6 tuổi, bước vào và nói với ông rằng: "Beau nghĩ chúng ta nên kết hôn". Trong sự bối rối của ông bố, cậu bé 7 tuổi Beau cũng có mặt và giải thích: "Chúng con nghĩ chúng ta nên cưới Jill".

Sau này, khi nghe kể câu chuyện này, bà Jill Biden đã bật cười. Được biết, trong nhiều tháng trước đề nghị bất ngờ của 2 cậu con trai ông Joe Biden và người vợ đầu, bà Jill đã ở bên các con của ông rất nhiều. Khi ông Joe Biden làm việc muộn, bà đón 2 cậu bé ăn tối cùng và chăm sóc họ. Theo bà, bà cùng các con của ông Joe Biden đã xây dựng sự gắn kết riêng. Thời trẻ, Beau giống ông Joe Biden nhiều hơn: Vô cùng rành mạch, không ngần ngại bày tỏ cảm xúc, đồng thời cũng rất tốt bụng và có trách nhiệm. Trong khi đó, Hunter khá giống bà, kín đáo nhưng luôn thể hiện bằng hành động ấm áp và yêu thương.

Ảnh gia đình ông Joe Biden và bà Jill Biden, trong đó có 2 con trai của ông với người vợ đầu và con gái chung của cặp đôi, được bà Jill Biden chia sẻ trên Instagram. Ảnh: Instagram Jill Biden.

"Tôi đã rất ngạc nhiên vì rất thích tìm hiểu về 2 cậu bé. Dù tôi đã hơi do dự về việc hẹn hò với ai đó có con, nhưng tôi thấy mình rất phấn khích khi được gặp họ. Tôi nhận ra rằng, trong những tháng đó, tôi đã hạnh phúc biết bao khi ở bên các cậu bé. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đã sẵn sàng kết hôn" - bà Jill Biden bộc bạch.

Bà Jill Biden cũng nhấn mạnh, sau khi thất vọng về cuộc hôn nhân trước, bà không muốn một lần nữa mất kiểm soát trong vấn đề tình cảm. Tuy nhiên, sau vài tháng hẹn hò với ông Joe Biden, bà nhận thấy mình đã thật sự yêu thương. Nhưng dù vậy, bà vẫn chưa cảm thấy sẵn sàng cho việc bước vào một cuộc hôn nhân khác.

Vài tháng sau lần cầu hôn đầu tiên, ông Joe Biden cầu hôn lần nữa: "Jill, tôi yêu em. Tôi muốn kết hôn. Tôi muốn các con có một người mẹ, để gia đình chúng ta trọn vẹn".

Tuy nhiên, lúc này bà vẫn chưa thực sự sẵn sàng để đồng ý dù ông Joe Biden và các con ông khiến bà cảm thấy ấm áp. Tuy nhiên, bà cân nhắc bởi là vợ của ông Joe Biden có nghĩa là cuộc sống sẽ trở thành tâm điểm chú ý, đó là điều bà không mong muốn. Bà là sinh viên khi mới gặp ông Joe Biden và thích sống cuộc sống bình dị trong khi cuộc sống của ông Joe Biden, một thượng nghị sĩ, thường là tâm điểm công chúng.

Ngoài áp lực này, bà Jill Biden cũng luôn mong có sự nghiệp riêng. Một năm sau khi hẹn hò ông Joe Biden, bà đã tìm được công việc mà bà yêu thích - giáo viên tiếng Anh cho lớp 9 và lớp 10 tại trường trung học Saint Mark's ở Wilmington.

Theo bà Jill Biden, ông Joe Biden tiếp tục cầu hôn bà lần thứ 3 và thứ 4 trong vài tháng sau đó. Tuy nhiên, sau 2 năm hẹn hò với ông Joe Biden, bà đã bắt đầu nhận thấy bà muốn kết hôn với ông. Với bà, ông là người đàn ông tốt, biết quan tâm và yêu thương bà. Bà tin tưởng, ông chắc chắn sẽ là người chồng tốt. Bà cũng nhận thấy ông Joe Biden ủng hộ nguyện vọng có sự nghiệp riêng của bà, khuyến khích bà học cao học...

Bà cũng hiểu rằng, việc kết hôn với ông Joe Biden không chỉ là chuyện của 2 người mà còn có các con ông - Hunter và Beau.

Vào một buổi chiều mùa xuân năm 1977, ông Joe Biden đến căn hộ của bà Jill trên đường ra sân bay theo phái đoàn nghị sĩ Mỹ đi Nam Phi. Do đó, họ sẽ không gặp nhau trong vòng 10 ngày, khoảng thời gian lâu nhất kể từ khi cặp đôi bắt đầu hẹn hò. Khi ông bước ra cửa rồi quay lại hỏi bà lần nữa về chuyện kết hôn, kèm lời khẳng định sẽ không bao giờ hỏi lại sau lần này nữa. Ông Joe Biden nói rằng: "Khi anh trở về, anh cần câu trả lời, đồng ý hay không. Em cũng không cần phải nói với anh khi nào. Em chỉ phải nói với anh là liệu có hay không". Bà đồng ý và ông rời đi.

Buổi tối ông Joe Biden trở về từ Nam Phi, ông lái xe thẳng từ sân bay đến căn hộ của bà Jill và nói rằng: "Anh muốn biết câu trả lời của em". Bà nhìn ông và đáp: "Đồng ý". Ông tràn đầy hạnh phúc và ôm lấy bà, sau đó nắm 2 vai bà và nhìn thẳng vào mắt bà nói: "Anh hứa với em, cuộc sống của em sẽ không bao giờ thay đổi".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn