MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Gần 2.800 người bị thương trong các vụ bạo lực ở Gaza. Ảnh: Getty Images

Palestine chôn 58 người bị Israel bắn chết đúng Ngày thảm họa Nakba

Vân Anh LDO | 15/05/2018 15:43
Hôm nay 15.5, tang lễ cho 58 người Palestine bị Israel bắn chết được tổ chức ở Gaza, trùng với lễ kỷ niệm Ngày Nakba (Ngày thảm họa) tưởng nhớ hơn 700.000 bỏ xứ hoặc bị trục xuất trong cuộc chiến 1948 thành lập nhà nước Israel.

Ông Khaled Batch, người đứng đầu ủy ban tổ chức các cuộc biểu tình ở Gaza cho biết, trong ngày tang lễ 15.5, sẽ không có kế hoạch biểu tình ở biên giới sau vụ thảm sát đẫm máu nhất ở Gaza kể từ năm 2014.

Cảnh bạo lực trong ngày 14.5 tương phản mạnh mẽ với lễ khai trương rầm rộ sứ quán Mỹ tại Jerusalem, cách đó khoảng 100km. Con gái Tổng thống Mỹ, Ivanka Trump và con rể Jared Kushner tham gia lễ khai trương trong tiếng vỗ tay hoan hỉ từ các khách VIP của Mỹ và Israel.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng Mỹ đổ lỗi cho Hamas chịu trách nhiệm cho những cái chết của người Palestine. Ông Netanyahu bảo vệ quyền sử dụng vũ lực của Israel, nói "mỗi quốc gia đều có nghĩa vụ bảo vệ biên giới của mình".

Người đứng đầu Ủy ban nhân quyền Liên Hợp Quốc Zeid Ra'ad al-Hussein lên án "vụ giết hại bàng hoàng hàng chục người", nói rằng "những kẻ chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm nhân quyền thái quá phải bị trừng trị".

Kuwait đề nghị triệu tập một cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an, nhưng các nhà ngoại giao nói với AFP rằng Mỹ đã chặn đề nghị này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn