MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phụ huynh đội bóng Thái Lan gửi thư trấn an HLV đội bóng nhí trong hang. Ảnh: The Nation.

Phản ứng của phụ huynh đội bóng Thái Lan khi huấn luyện viên gửi thư xin lỗi

Thanh Hà LDO | 07/07/2018 20:06
Cha mẹ của 12 cầu thủ nhí mắc kẹt trong hang Tham Luang, tỉnh Chiang Rai, Thái Lan mong trợ lý huấn luyện viên (HLV) không tự trách mình.

Trong thư tay gửi những người thợ lặn mang ra ngoài hang, gửi trợ lý HLV Ekkapol Chanthawong hay còn gọi là HLV Ake, đã xin lỗi các vị phụ huynh. Trong thư đáp lại người đưa đội bóng Lợn hoang vào hang Tham Luang, các bậc phụ huynh đánh giá cao việc anh đã chăm sóc con cái của họ, theo The Nation. 

“Tất cả các bậc cha mẹ đều muốn HLV Ake chăm sóc bọn trẻ. Cháu đừng tự trách mình. Chúng tôi muốn cháu bớt căng thẳng. Phụ huynh chúng tôi không giận cháu. Chúng tôi đều hiểu và mong muốn tiếp tục hỗ trợ tinh thần cho cho cháu. Chúng tôi cũng muốn cảm ơn cháu đã chăm sóc lũ trẻ. Cháu phải cùng lũ trẻ ra ngoài như lúc cùng chúng vào hang nhé. Hãy đưa lũ trẻ về nhà an toàn", một phụ huynh, tự nhận là dì In viết.

Cha của cậu bé có tên thân mật là Note cũng nhắn nhủ con trai nói với trợ lý HLV đừng buồn. “Nói với HLV Ake là đừng lo lắng nhé. Mẹ con không giận cậu ấy", anh viết trong lá thư nhờ thợ lặn chuyển vào cho con trai trong hang.

Mẹ của cầu thủ nhí có biệt danh Titan viết trong thư: "Người anh em Ake, cậu phải mạnh mẽ nhé. Chúng tôi yêu và quan tâm đến cậu. Chúng tôi đang chờ cậu ở trước cửa hang. Hãy đưa bọn trẻ ra ngoài nhé".

Bác gái của trợ lý HLV người Thái Lan cũng gửi thư cho anh, trong đó viết: "Bác đang đợi con ở cửa hang. Hãy tự chăm sóc bản thân nhé. Không ai đổ lỗi cho con cả. Bác và bà cùng những họ hàng khác đang đợi con ở cửa hang... Chúng ta rất nhớ con và rất nhiều người đã hỗ trợ tinh thần cho con”.

Phụ huynh của bé Pong cũng cảm ơn HLV Ake về việc chăm sóc lũ trẻ. “HLV, đừng lo lắng. Phụ huynh chúng tôi còn phải cảm ơn vì cậu đã chăm lo cho lũ trẻ".

Cha mẹ của cậu bé Adul cũng nhắn nhủ trợ lý HLV Ekkapol Chanthawong rằng các phụ huynh đều biết ơn vì anh đã hướng dẫn con cách để sinh tồn.

Trong thư gửi cho các con trong hang, các bậc phụ huynh bày tỏ tình yêu với con cái và nói với chúng rằng họ đang đợi ở cửa hang.  Mẹ của Titan viết: "Titan à, mẹ đang chờ con ở cửa hang. Mẹ yêu và nhớ con rất nhiều. Con phải kiên nhẫn và chống chọi nhé. Con phải thật mạnh mẽ. Mẹ đang chờ ở đây. Con nhất định phải làm được nhé. Mẹ tin con có thể. Mẹ sẽ hỗ trợ tinh thần cho con. Yêu con nhiều”. Trong cùng lá thư, cha của Titan viết: "Bố nhớ con nhiều. Yêu con nhiều. Hôn con".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn