MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bên ngoài ngôi mộ lớn ở Dahshur, cách Cairo khoảng 40 km. Ảnh chụp màn hình

Phát hiện hiếm thấy trong lăng mộ Ai Cập 4.300 năm tuổi

Khánh Minh LDO | 27/03/2024 18:52

Khai quật lăng mộ Ai Cập 4.300 năm tuổi, các nhà khảo cổ phát hiện những bức tranh đầy màu sắc về cuộc sống đời thường.

CNN đưa tin, những bức tranh đầy màu sắc về cuộc sống hàng ngày ở Ai Cập cổ đại vừa được phát hiện trong một ngôi mộ có niên đại hơn 4.300 năm.

Ngôi mộ, được gọi là mastaba, được các nhà khảo cổ Ai Cập và Đức tìm thấy ở nghĩa địa kim tự tháp Dahshur, cách Cairo khoảng 40km về phía nam.

Dahshur là cực nam của các nghĩa địa kim tự tháp vĩ đại của Cổ Vương quốc Ai Cập ở vùng lân cận cố đô Memphis. Điểm thu hút chính ở đây là hai kim tự tháp lớn của Vua Sneferu: kim tự tháp Bent và kim tự tháp Đỏ.

Bức tranh trang trí lăng mộ tại Dahshur, Ai Cập. Ảnh chụp màn hình

Được làm từ gạch bùn không nung, mastaba hình chữ nhật có kích thước khoảng 8x12 mét, có bảy trục chôn cất và một trục khác để đựng bát sứ và các vật dụng khác sử dụng trong nghi lễ chôn cất.

Theo những dòng chữ khắc trên một cánh cửa giả bằng đá vôi khổng lồ, ngôi mộ thuộc về một người đàn ông tên là Seneb-nebef, phục vụ trong cung điện, và vợ ông ta, Idut.

Hình dạng của mastaba, cùng với những dòng chữ, hình ảnh và đồ gốm được tìm thấy bên trong, cho thấy nó có niên đại từ cuối vương triều thứ 5 hoặc đầu vương triều thứ 6 - khoảng 2.300 năm trước Công nguyên.

Ngôi mộ thuộc về một người tên là Seneb-nebef. Ảnh chụp màn hình

Stephan Seidlmayer, cựu giám đốc Viện Khảo cổ Đức ở Berlin, dẫn đầu đoàn thám hiểm. Ông nói với CNN: Hành lang và phòng thờ cúng được trang trí bằng những bức tranh tinh tế trên thạch cao bùn - một điều hiếm thấy ở nghĩa địa Dahshur.

Mặc dù bị phá hủy trên diện rộng nhưng nhiều hình ảnh vẫn được bảo tồn. Các bức tranh vẽ vợ chồng chủ mộ trước bàn cúng, những cảnh đời thường - những con lừa trên sân đập lúa, những con tàu trên sông Nile, một khu chợ - và những người hầu mang lễ vật đến nhà tang lễ.

Với hình thức trang nhã và cách thực hiện hoàn hảo, những bức tranh đưa ra bằng chứng xác đáng về môi trường nghệ thuật phát triển ở kinh đô của Cổ Vương quốc Ai Cập.

Cuộc sống hàng ngày của người Ai Cập cổ đại và các loài động vật của họ có thể được nhìn thấy trong các bức tranh. Ảnh chụp màn hình

Viện Khảo cổ học Cairo của Đức đã khai quật tại Dahshur từ năm 1976. Giai đoạn đầu tập trung vào các kim tự tháp của Vua Sneferu thời Cổ Vương quốc Ai Cập và Vua Amenemhat III thời Trưng Vương quốc Ai Cập.

Tuy nhiên, các cuộc khai quật gần đây tập trung vào lăng mộ của các chính khách, linh mục và nhà quản lý thuộc cùng thời đại.

Seidlmayer và nhóm của ông sẽ tiếp tục khai quật địa điểm này “trong nỗ lực tìm kiếm thêm bí mật của khu vực. Công việc dọn dẹp và ghi chép tài liệu sẽ được thực hiện trên lăng mộ và các chữ khắc trên đó trong thời gian tới” - Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập cho biết trong tuyên bố.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn