MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phu nhân Tổng thống Haiti thuật lại cái chết thương tâm của chồng

Khánh Minh LDO | 11/07/2021 16:14
Phu nhân Tổng thống Haiti Jovenel Moise lần đầu tiên lên tiếng từ giường bệnh hôm 10.7, kể lại cái chết thương tâm của chồng.

Bà Martine Moise, phu nhân vị tổng thống bị ám sát của Haiti nói rằng vụ xả súng diễn ra quá nhanh, trong chớp mắt, khiến ông không thể nói "một lời nào" - Sky News đưa tin.

Tổng thống Jovenel Moise bị ám sát vào ngày 7.7, được cho là bởi lính đánh thuê nước ngoài. Nghi phạm xông vào tư gia của ông ở ngoại ô Pétion-Ville, trên những ngọn đồi thủ đô Port-au-Prince.

Đệ nhất phu nhân Martine Moise bị thương trong vụ tấn công và được đưa đến Florida, Mỹ để cấp cứu. Bà Martine Moise phá vỡ im lặng để mô tả vụ tấn công và nói tại sao bà tin rằng chồng mình bị sát hại.

"Chỉ trong chớp mắt, những tên lính đánh thuê đã ập vào nhà tôi, xả súng vào chồng tôi mà không cho ông ấy cơ hội nói một lời nào" - bà Moise cho biết trong một đoạn ghi âm đăng trên Twitter, nói thêm rằng bà còn sống nhờ ơn Thượng đế.

Trước đó, cảnh sát Haiti cho biết, Tổng thống Jovenel Moise tử vong, trên người chi chít vết đạn.

Goá phụ của Tổng thống Haiti tin rằng, những kẻ ám sát có thể được cử đến bởi những người không muốn tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp, cho rằng những thay đổi đó sẽ mang lại cho ông Moise quyền lực lớn hơn.

Bà Moise nói: “Có lẽ những kẻ đứng sau vụ ám sát không muốn thấy đất nước chuyển đổi. Tôi đang khóc, đó là sự thật, nhưng chúng ta không thể để nước mất nhà tan. Chúng ta không thể để máu của Tổng thống Jovenel Moïse, chồng tôi, vị tổng thống mà chúng ta vô cùng yêu quý và người cũng yêu thương chúng ta, đổ xuống một cách vô ích".

Trước khi qua đời, Tổng thống Moise cáo buộc các đối thủ và các nhà tài phiệt gây ra tình trạng bất ổn, đồng thời cố gắng ngăn cản nỗ lực của ông trong việc làm sạch các hợp đồng chính phủ và chính trị.

Cuộc trưng cầu dân ý, dự kiến ​​diễn ra vào ngày 26.9 cùng với các cuộc bầu cử tổng thống và lập pháp, có thể bãi bỏ vị trí thủ tướng, định hình lại nhánh lập pháp và củng cố chức vụ tổng thống. Các nhà phê bình khẳng định đây là một cuộc tranh giành quyền lực.

Vụ sát hại đã khiến các kế hoạch của ông Moise không thực hiện được và dẫn đến tình trạng hỗn loạn chính trị ở Haiti. Giới chức Haiti đã yêu cầu trợ giúp từ nước ngoài, bao gồm cả quân đội Mỹ.

Trong khi đó, Mỹ cho biết không có kế hoạch cung cấp hỗ trợ quân sự cho Haiti vào lúc này, nhưng đã cử các đặc vụ FBI đến hỗ trợ điều tra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn