MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Quân đội Lào nỗ lực bới đống hoang tàn tìm nạn nhân trong thảm họa vỡ đập

Đình Văn (từ Sanamxay, Attapeu, Lào) LDO | 26/07/2018 16:32
Khắp vùng lũ đi qua là cảnh hoang tàn, đổ nát. Xác bò chết trôi bám vào gốc cây. Vật gia dụng của người dân như tủ lạnh, áo quần, tivi, chăn màn nổi bồng bềnh trên diện rộng...

Tang tóc bao trùm lên khu vực tìm kiếm

Mưa ngớt, nhưng bản May vẫn là một biển nước mênh mông. Chúng tôi di chuyển trên biển nước đục ngầu bằng cano của lực lượng cứu hộ từ bản Khộc Công vào bản May chừng 5Km. Cảnh tượng hàng trăm nhà dân vẫn còn trong cảnh ngập chìm hoặc sập đổ hoang tàn.

Nước lũ vẫn còn gây ngập toàn bản May 

Hôm qua nước ngập sâu đến 3m. Hôm nay (ngày 26.7), nước rút mạnh, nhưng bản May vẫn còn ngập sâu đến 1m. Một lượng bùn rất lớn hòa cùng nước đổ tràn về. Mênh mông nước vàng đục màu đỏ quạch. Lúc 11h, trực thăng vần vũ trên bầu trời tìm người mất tích. Nước rút, công tác tìm cứu người rất khẩn trương.

 

Quân đội dùng trực thăng, các đội cứu hộ thì dùng ca-nô. Còn người dân đi tìm người thân mất tích bằng ghe nhỏ có gắn xuồng máy.

Từ đầu bản May đã lộ rõ những căn chòi nhà rẫy (cao 3m) ngập đến nóc. Đến trung tâm bản May, cảnh hoang tàn, đổ nát đã hiện ra. Xác bò chết trôi bám vào gốc cây. Vật gia dụng của người dân như tủ lạnh, áo quần, tivi, chăn màn nổi bồng bềnh.

Lật từng tấm ván, cột nhà tìm người mất tích 

Anh Lết (bản May) lật từng tấm ván, trên mặt nước tìm bố mẹ mình. Lết kể: Thời điểm nước đổ về, nhà anh có 8 người, 2 vợ chồng, 4 người con cùng bố mẹ già (cả hai đều trên 80 tuổi). Anh và các con bị dòng nước xô đẩy trôi 1 đoạn đường rất dài, còn anh và vợ cùng các con được thuyền của dân cứu sống. Bố mẹ anh vì lớn tuổi, không chạy kịp nên bị mắc kẹt.

 

Khu vực 'biển nước" mà quân đội Lào đang tìm kiếm trước sự cố vỡ đập là đồng ruộng.

Toàn bộ nhà cửa, vật dụng của bản May nằm cách 15km, bị nước cuốn về đây mắc kẹt tại các bụi cây tre, cây rừng. Hôm qua (ngày 25.7), quân đội Lào đã tìm kiếm được thi thể một người phụ nữ 60 tuổi ở bản Hỉ Lạt, trôi về bản Sa mỏng 5km.

Hiện tại, PV Lao Động vẫn đang tham gia cùng lực lượng cứu hộ của quân đội Lào tìm kiếm người mất tích. Công việc kéo dài xuyên trưa, có thể kéo dài đến chiều tối. Máy bay quân đội vẫn đang trên bầu trời, rà soát kiếm tìm. Chỉ cần tìm thấy người sống, là trực thăng tìm chỗ đáp, đưa về cấp cứu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn