Hãng tin CNN đưa tin, sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19 đã gây tâm lý hoang mang, đổ xô mua tích trữ giấy vệ sinh và các sản phẩm khử trùng ở nhiều nước trên thế giới. Ông Rob Braddick, 48 tuổi, sở hữu một khu vui chơi giải trí mang tên Braddick ở Westward Ho!, Devon, phía tây nam nước Anh, đã đổ đầy các sản phẩm vệ sinh - những món đồ đang được săn lùng nhiều nhất cả nước - vào các máy gắp thú bông.
Trước đây, các khách hàng thường chơi trò gắp đồ chơi “Công chúa Anna & Elsa” hoặc “Chú thỏ Peter” từ các máy gắp thú bông. Nhưng từ giờ, thú bông đã được thay thế bằng các cuộn giấy vệ sinh và nước rửa tay, ông Braddick cho biết.
Giờ đây, các khách hàng có thể trả 65 xu cho 3 lần chơi gắp cuộn giấy vệ sinh, hoặc 1,3 USD để gắp nước rửa tay.
Trên khắp thế giới, các kế hoạch du lịch đã bị huỷ bỏ, và hàng chục triệu người vẫn bị cách ly như một phần của nỗ lực toàn cầu để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.
Các siêu thị đã chứng kiến sự thiếu hụt giấy vệ sinh và nước rửa tay trong khi nhiều người tiêu dùng đổ xô tích trữ các sản phẩm này.
Braddick cho biết gia đình ông, hoạt động kinh doanh từ năm 1932, đã nhận được hàng chục cuộc gọi từ các khách hàng tiềm năng nói rằng họ không muốn đi du lịch nước ngoài vào dịp nghỉ lễ và muốn ở lại Anh.
Nói về các biện pháp phòng ngừa virus SARS-CoV-2 tại cơ sở kinh doanh của mình, ông Braddick cho biết các nhân viên đã được yêu cầu rửa tay nửa giờ một lần, điều này đặc biệt quan trọng đối với những người thường xuyên phải giao dịch tiền mặt tại khu vui chơi giải trí.