MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Azalea Belle Gray, em bé đầu tiên được sinh ra sau 93 năm ở trên đảo Islesford, bang Maine, Mỹ. Ảnh: Twitter

Sau 93 năm hòn đảo nhỏ của Mỹ mới có một em bé được sinh ra tại đây

Hồng Hạnh LDO | 15/10/2020 10:58

Một bé gái vừa được sinh trên đảo Islesford, bang Maine, Mỹ, đánh đấu sự sống đầu tiên sau 93 năm trên hòn đảo nhỏ bé này.

Fox News cho hay, vào ngày 26.9, Azalea Belle Gray, con của vợ chồng cô Erin Fernald Gray, trở thành đứa trẻ đầu tiên được sinh ra trên đảo Islesford kể từ năm 1927. Người sinh năm 1927 chính là ông cố của bé.

Tuy nhiên, vợ chồng Erin Gray ban đầu không xác định sẽ sinh Azalea tại nhà của họ ở Islesford. Vào tháng 9, họ đã thực sự rời Islesford đến cảng Đông Bắc của Maine khi có tin bão Teddy để họ có thể ở gần Bệnh viện đảo Mount Desert ở cảng Bar hơn. 3 trong số 5 đứa con khác của Gray đều được sinh ra trên đảo Mount Desert và 2 đứa còn lại sinh ở bệnh viện trên đất liền.

Nhưng khi cơn bão suy yếu, gia đình Gray quyết định quay trở lại Islesford để sinh Azalea.

Cả thị trấn đảo nhỏ bé ai nấy đều vui mừng khi biết tin.

Quan chức địa phương cho biết, Islesford chỉ có 142 cư dân tính đến cuộc điều tra dân số năm 2018, đã chứng kiến sự gia tăng nhẹ về dân số trong thập kỷ qua.

Đây là một tin vui đối với Erin Gray. Cô bày tỏ hy vọng rằng "ai đó khác" sẽ sinh thêm em bé để Azalea có bạn bè cùng tuổi. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu điều này có thành hiện thực hay không, bởi theo Gray, ca sinh gần đây nhất đã xảy ra vào khoảng 20 năm trước trên một hòn đảo lân cận, lớn hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn