MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sau lũ lụt ở Indonesia, nước ngập màu đỏ tràn ngập khắp làng

Khánh Minh LDO | 07/02/2021 08:14

Người dân miền nam Indonesia đang phải đối phó với nước sông đỏ như máu tràn ngập khắp làng sau một trận lũ.

Một dòng sông đỏ như máu đã làm ngập ngôi làng Jenggot, sau khi lũ lụt ập vào một nhà máy sản xuất vải batik gần đó hôm 6.2, gây ra một làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội, theo CBC.

Hàng nghìn người dùng trên Twitter đã chia sẻ ảnh và video về ngôi làng phía nam thành phố Pekalongan, miền Trung Java bị ngập trong nước màu đỏ sẫm, điều mà một số người dùng mạng xã hội cho biết khiến họ nhớ đến máu.

Một người dùng Twitter Ayah E Arek-Arek viết: “Tôi rất sợ nếu bức ảnh này lọt vào tay kẻ xấu để chúng phát tán trò lừa bịp, kiểu như những câu chuyện kể gieo rắc sợ hãi về ngày tận thế, mưa máu..."

Pekalongan là thành phố nổi tiếng với việc sản xuất batik - loại vải truyền thống được tạo ra bằng kỹ thuật nhuộm sáp và in các hoa văn bằng phương pháp thủ công truyền thống.

Không có gì lạ khi các con sông ở Pekalongan chuyển màu khác nhau. Nước màu xanh đã làm ngập một ngôi làng khác ở phía bắc thành phố trong trận lụt tháng trước.

"Đôi khi cũng có những vũng nước màu tím trên đường" - người dùng Twitter Area Julid đến từ khu vực này cho biết.

Người đứng đầu tổ chức cứu trợ thảm họa Pekalongan, Dimas Arga Yudha, xác nhận rằng, những bức ảnh đang được lan truyền là có thật.

“Lũ màu đỏ là do thuốc nhuộm batik, bị lũ cuốn. Nó sẽ biến mất khi hòa với mưa” - ông Dimas nói.

Cách đây chưa đầy một tháng, hai trận lở đất lớn đã ập vào một ngôi làng ở tỉnh Tây Java của Indonesia, phá hủy tài sản và giết chết ít nhất 13 người.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn