MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thượng Hải phong tỏa, nhiều tài xế lâm vào cảnh "tiến thoái lưỡng nan". Ảnh: AFP

Tài xế nương náu trên xe tải vì Thượng Hải phong tỏa

Bảo Trân LDO | 19/04/2022 11:50
Nhiều tài xế xe tải đến Thượng Hải, Trung Quốc, vào cuối tháng 3.2022 không thể lường trước tình hình dịch bệnh căng thẳng đến mức thành phố này bị phong tỏa nghiêm ngặt, khiến họ lâm vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan”.

Kể từ khi áp dụng lệnh phong tỏa vào ngày 28.3, các tài xế xe tải đến từ tỉnh Giang Tô, Chiết Giang và một số vùng lân cận cho biết họ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Trong khi có người phải “vật lộn” với số hàng hóa bị hạn chế không biết đi đâu về đâu, người khác lại bị mắc kẹt vì không thể xin được giấy phép rời khỏi Thượng Hải.

Những người bất đắc dĩ phải ở lại Thượng Hải đã biến chiếc xe tải của họ thành những ngôi nhà tạm bợ để nương náu qua ngày. Nhiều người cho biết, họ sắp hết thức ăn và việc ắc quy hết điện là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra khiến nhiều người rơi vào cảnh đi không được, ở cũng chẳng xong.

Một tài xế chia sẻ với Sixth Tone: “Khi Thượng Hải bước vào tuần phong tỏa thứ 3, tôi cùng chiếc xe tải của mình trở nên bất động, tôi không thể đi đâu, không biết làm gì ngoài chờ đợi”.

Tạp chí Sixth Tone dẫn lời tài xế Zhao Feng cho hay, các tài xế đã liên lạc với nhau thành một nhóm. Họ đã không xin bất cứ “viện trợ” nào từ chính phủ trong 10 ngày đầu vì họ có đủ thức ăn cho 4 đến 5 ngày. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh cộng với sự thiếu thốn đã khiến hoàn cảnh của họ thêm ngặt nghèo khi thức ăn, nước uống dần cạn kiệt. May mắn thay, họ được một nhóm từ thiện liên hệ và gửi tặng 60 suất ăn cho các tài xế.

“Tôi mong dịch bệnh nhanh chóng được kiểm soát để mình có thể tiếp tục công việc, cả gia đình đều sống dựa vào đồng lương tài xế của tôi”, Zhao Feng bày tỏ.

Trả lời Sixth Tone, nữ lái xe Zhu Xiaowei nói rằng, cô và chồng lái xe từ Ôn Châu đến Thượng Hải vào ngày 5.4, bốc dỡ hàng một ngày sau đó nhưng đến tận ngày 11.4, hai vợ chồng vẫn mắc kẹt ở Phố Đông.

“Chúng tôi ăn uống và sinh hoạt trong xe. Vấn đề lớn nhất bây giờ là thức ăn. Chúng tôi không có đủ thức ăn, nước uống và bình ắc quy có vẻ cũng chẳng thể sử dụng được lâu hơn nữa. Chồng tôi mắc bệnh Crohn (một bệnh viêm ruột xuyên thành mạn tính) nhưng thuốc cũng sắp hết. Chúng tôi cố gắng thay đổi việc uống ba viên thuốc thành mỗi viên một ngày để cầm cự. Cả hai vợ chồng tôi đều bất lực trước tình hình này”.

Mặc dù không nhận được bất kỳ giúp đỡ nào từ gia đình, thậm chí đồng nghiệp cũng đã khuyên hai vợ chồng không nên đến Thượng Hải vì có thể sẽ bị mắc kẹt nhưng Zhu vẫn kiên định với quyết định đến thành phố 25 triệu dân này. Trước đó, sếp của Zhu đã cho cô biết về lệnh phong tỏa, các tài xế không ai muốn đến khu vực này nhưng cô quyết định đi, cô tin con người nơi đây sẽ không bỏ mặc cô.

Cô muốn cùng chiếc xe tải của mình “cống hiến” cho Thượng Hải nói riêng và toàn xã hội nói chung, đặc biệt là lúc thành phố gặp khó khăn nhất. Dù bây giờ hai vợ chồng đang rất vất vả với cuộc sống trên xe tải nhưng nếu được lựa chọn lại, Zhu vẫn sẽ vận chuyển hàng đến Thượng Hải.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn