MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kavaan được xem là con voi cô độc nhất thế giới. Ảnh: Reuters

Thế giới động vật: Con voi cô độc nhất thế giới được "đổi đời"

Song Minh LDO | 06/09/2020 09:55

Con voi cô độc nhất thế giới được trao cuộc sống mới sau nhiều thập kỷ bị lãng quên.

Một con voi sống một mình trong điều kiện kinh khủng ở vườn thú Pakistan cuối cùng sẽ có cơ hội có một cuộc sống tốt đẹp hơn, - nhóm bảo vệ động vật Four Paws cho biết hôm 5.9.

Được các nhà hoạt động vì quyền động vật mệnh danh là "con voi cô độc nhất thế giới", Kaavan đã sống hơn 30 năm trong vườn thú Marghazar khét tiếng của Islamabad trước khi thu hút sự chú ý của các nhà vận động - bao gồm cả Cher - người đã bắt đầu vận động hành lang cho việc di dời Kaavan khoảng 4 năm trước.

Martin Bauer, người phát ngôn của Four Paws, cho biết, Kaavan cuối cùng đã được chấp thuận y tế để di chuyển, rất có thể đến một khu bảo tồn động vật ở Campuchia, nơi con voi sẽ tìm thấy bạn đồng hành và điều kiện tốt hơn.

Tờ Independent dẫn lời ông Bauer cho biết, các chuyên gia về động vật hoang dã của Four Paws đã kiểm tra con voi theo lời mời của chính quyền địa phương. Kaavan đã trải qua một cuộc kiểm tra y tế toàn diện tại sở thú vào ngày 4.9 và được kết luận là bị suy dinh dưỡng.

Tiến sĩ Amir Khalil, bác sĩ thú y của Four Paws nói: "Kaavan có dấu suy dinh dưỡng và lười vận động. Ngoài ra, móng chân của voi bị nứt và biến dạng có thể là do sàn và cấu trúc chuồng không phù hợp”.

Vườn thú Marghazar đã bị Tòa án Tối cao Pakistan ra lệnh đóng cửa vào tháng 5 vì điều kiện tồi tệ đáng sợ, bị quy cho sự tắc trách của cả hệ thống.

Trước khi có lệnh đóng cửa, vườn thú Marghazar đã bị chỉ trích vì hành vi ngược đãi động vật. Hơn 500 con vật đã được báo cáo mất tích trong những năm gần đây và hơn 20 con đã chết trong vườn thú kể từ năm 2016.

Chiến dịch di dời Kavaan được tổ chức cách đây 4 năm và nhận được sự ủng hộ của người nổi tiếng, đặc biệt là Cher, người liên tục chia sẻ thông tin về chú voi với người hâm mộ.

Kaavan đến sở thú lần đầu tiên vào năm 1985, là quà tặng của Sri Lanka cho Pakistan. Con voi không phải lúc nào cũng cô đơn và trong nhiều năm đã sống chung một chuồng nhỏ với con voi cái Saheli, nhưng nó đã chết vào năm 2012.

Khi kiểm tra, Kavaan được phát hiện có vấn đề về hành vi cũng như thiệt hại tổn thương về thể chất do điều kiện tồi tệ, cô lập tại vườn thú Marghazar.

Tiến sĩ Frank Goritz, bác sĩ thú y trưởng tại Viện nghiên cứu động vật hoang dã và vườn thú Leibniz, cho biết: “Sự thiếu hụt về thể chất và hành vi cũng như thiếu vắng bạn tình đã khiến Kaavan trở nên vô cùng buồn chán”.

Ông Bauer cho biết: “Sau khi kiểm tra, xác nhận rằng Kaavan đủ khỏe, các bước sẽ được thực hiện để hoàn tất việc di dời nó đến một khu bảo tồn động vật, có khả năng ở Campuchia”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn