MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bức vẽ xuất hiện trên đường phố Los Angeles, Mỹ với câu nói của ông George Floyd "Tôi không thể thở". Ảnh: AFP

Thi thể của George Floyd sẽ được đưa trở về quê hương

HỒNG HẠNH LDO | 31/05/2020 16:21
Thi thể của George Floyd, người đàn ông da đen đã chết sau khi bị cảnh sát ghì chân lên cổ, sẽ được đưa trở về quê hương, thị trưởng thành phố Houston cho biết.

Thành phố Houston, bang Texas, Mỹ là nơi ông Floyd sinh ra và lớn lên, sau này ông mới chuyển đến bang Minnesota, Mỹ. Trong một cuộc họp báo, thị trưởng Sylvester Turner thông báo, thi thể của ông Floyd sẽ được đưa trở về Houston nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Hiện nay, gia đình ông chưa công bố kế hoạch mai táng.

“Đây là thành phố mà George Floyd đã lớn lên và thi thể của ông sẽ được đưa trở về với quê hương” - Fox News dẫn lời thị trưởng Tunrner. “Vì vậy, chúng tôi nghĩ điều quan trọng nhất hiện nay là hỗ trợ và giúp đỡ gia đình ông”.

Ngoài ra, cảnh sát trưởng trưởng Art Acevdeo cho biết, đơn vị của ông đã bắt giữ hơn 130 người kể từ khi bắt đầu các cuộc biểu tình sau cái chết của ông Floyd tại Houston, thành phố lớn thứ 4 của Mỹ.

Ông Floyd, hưởng thọ 46 tuổi, lớn lên tại quận 3 của thành phố Houston. Khi còn là học sinh trung học, ông là ngôi sao của trường với các thành tích thể thao nổi bật.

Cái chết của ông cùng những vụ giết hại người da đen khác của các cảnh sát đã châm mồi cho các cuộc biểu tình căng thẳng trên toàn quốc.

Cảnh sát Derek Chauvin, người ghì chân lên cổ ông Floyd, bị buộc tội giết người cấp độ 3 và ngộ sát cấp độ 2. Những người biểu tình đang yêu cầu bắt giữ 3 cảnh sát khác có liên quan đến vụ việc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn