MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh được cắt từ video cho thấy cụ Fortunato gửi một nụ hôn gió khi cụ hồi phục COVID-19 và xuất viện, Ảnh: AP

Thông điệp từ cụ bà 90 tuổi hồi phục COVID-19: "Đừng sợ. Đừng tuyệt vọng"

HỒNG HẠNH LDO | 08/04/2020 15:26
Anna Fortunato, một cụ bà 90 tuổi hồi phục COVID-19, gửi gắm thông điệp tới phần còn lại của thế giới: “Đừng sợ. Đừng tuyệt vọng”.

“Tiếp tục chiến đấu, có thái độ tích cực và cầu nguyện. Sau đó hãy ra khỏi giường. Đừng nên ở trên giường mọi lúc… Và tôi muốn nói rằng: Nếu tôi làm được, bạn cũng có thể làm được” - AP dẫn lời cụ Fortunato.

Cụ ở đây để khuyên những người khác và cũng tạo nên điều bất ngờ với chính bản thân.

“Trong bệnh viện, họ nói tôi là một  trường hợp khác biệt. Có lẽ tôi như vậy thật. Nhưng tôi đã từng như vậy rồi, hãy để tôi nói với bạn điều gì đó” - người phụ nữ ở hòn đảo Long Island, Mỹ, cũng là con gái của người nhập cư Italia, sinh ra trong những năm tháng thị trường chứng khoán sụp đổ chia sẻ.

Fortunato – có nghĩa là “may mắn” trong tiếng Italia – là một trò chơi lô tô và luôn xuất hiện trong các sòng bạc.

Cụ bắt đầu cảm thấy mệt vào ngày 13.3 và đã nghe về COVID-19 nhưng không nghĩ nhiều về nó. Sau đó, cụ gọi điện cho cô con gái Teresa Gund và nói rằng bị đau họng, có thể là cảm lạnh. “Tôi nghĩ mình ổn”, cụ chia sẻ.

Đến cuối tuần, cơn ho của cụ trở nên tồi tệ hơn và phải gọi xe cứu thương. Nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của y tá, cụ Fortunato cảm thấy nỗi sợ hãi trong đôi mắt của cô con gái.

Cô Gund nhớ lại: “Mẹ tôi nói: “Đừng lo lắng. Mẹ sẽ ổn thôi. Mẹ có niềm tin vào Chúa. Chúa sẽ giúp mẹ vượt qua điều này. Chúa muốn mẹ ở lại đây cùng với các con”.

Đối với hầu hết mọi người, khi mắc COVID-19 sẽ có triệu chứng nhẹ hoặc trung bình, như sốt và ho. Đối với một số người, đặc biệt là người già và những người có bệnh lý nền, nó sẽ gây ra những ảnh hưởng nặng hơn, có thể dẫn đến viêm phổi và tử vong.

Khi tình trạng của cụ trở nên tồi tệ hơn, cô Gund đã tìm hiểu những nghi thức cuối cùng cho mẹ. Bệnh viện thông báo quá nguy hiểm khi mời linh mục đến vào lúc này.

Theo lời kể của con gái bệnh nhân, trong lúc tuyệt vọng, bác sĩ đã tìm ra một loại thuốc điều trị COVID-19, nhưng thực sự chưa thể biết nó có thể giúp vượt qua được căn bệnh này lúc bấy giờ hay không. Như một phép màu, cụ bà 90 tuổi bắt đầu cải thiện. 13 ngày sau, cụ được xuất viện.

Sẽ mất một thời gian nữa để cụ Fortunato có thể quay trở về cuộc sống sinh hoạt thường ngày như trước kia, nhưng cụ không hề phàn nàn gì. Cụ hiểu mình may mắn đến nhường nào.

“Tôi có một người chồng tốt và các con đều xinh đẹp. Tôi đã sống để được nhìn thấy những đứa cháu và chắt của mình. Tôi thật là một người may mắn”, cụ Fortunato, người sẽ bước sang tuổi 91 vào tháng 6 này chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn