MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bức thư bé trai gửi ông già Noel. Ảnh: ABC.

Thư bé trai 7 tuổi gửi ông già Noel hé lộ bi kịch khủng khiếp

Hải Anh LDO | 20/12/2019 07:38
Một cậu bé sống trong gia đình bị bạo hành gửi thư cho ông già Noel và bức thư khiến dư luận Mỹ bàng hoàng. 

Bức thư của bé trai 7 tuổi Blake gửi ông già Noel được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook của tổ chức phi lợi nhuận giúp đỡ nạn nhân bạo lực gia đình SafeHaven hôm 18.12. 

Blake hiện đang sống cùng mẹ tại một trong 2 nhà an toàn do SafeHaven điều hành ở Fort Worth, Texas. 

Bức thư thu hút hàng trăm bình luận và chia sẻ có nội dung: 

"Ông già Noel thân mến!

Chúng cháu phải rời khỏi nhà của mình. Cha cháu điên rồi. Chúng cháu phải làm mọi thứ. Cha cháu thì làm những thứ ông ấy muốn. Mẹ cháu bảo đã đến lúc chúng cháu phải rời đi và bà sẽ đưa chúng cháu tới nơi an toàn, nơi chúng cháu không phải sợ hãi. 

Cháu vẫn còn lo lắng. Cháu không muốn nói với các bạn khác. Ông có đến vào Giáng sinh này không ạ? Chúng cháu không có bất cứ món đồ nào của chúng cháu ở đây cả. Ông có thể mang cho chúng cháu vài cuốn sách, một cuốn từ điển, một cái la bàn và một cái đồng hồ không? Cháu cũng muốn, rất muốn một người cha rất rất rất tốt. Ông cũng có thể làm thế không?.

Yêu ông, Blake".

Người dùng Facebook đã chia sẻ sự cảm thông và liên tục có những chia sẻ hỏi cách thức để giúp Blake và mẹ cậu bé hoặc cách để gửi quà Giáng sinh cho cậu bé. 

Chủ tịch kiêm CEO của SafeHaven Kathryn Jacob chia sẻ trong chương trình Chào buổi sáng nước Mỹ rằng, nhà an toàn cung cấp nơi lưu trú có giường và bữa ăn cho 164 bà mẹ và con cái họ. Danh tính của Blake và mẹ cậu bé đang được giữ bí mật vì lý do an toàn. Kathryn cũng nói rằng mẹ của Blake đã tìm thấy bức thư trong ba lô của cậu bé và đưa cho nhân viên của SafeHaven.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn