MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mọi nỗ lực đang được thực hiện để tìm kiếm người còn mất tích.

Tìm nạn nhân trong cái lạnh -22 độ sau vụ nổ khí gas làm 4 người chết

Nguyễn Hà LDO | 01/01/2019 12:39

Giữa cái lạnh -22 độ C, lực lượng cứu hộ Nga đang nỗ lực từng giờ để có thể tìm kiếm các nạn nhân mất tích sau vụ nổ khí ga tại thành phố Magnitogorsk, tỉnh Chelyabinsk rạng sáng 31.12 (theo giờ địa phương).

Khi thời tiết ở Magnitogorsk giảm xuống -22C, các nhân viên cứu hộ vẫn đang tiếp tục phá bỏ đống đổ nát của chung cư, trong khi các quan chức thừa nhận rằng cơ hội tìm thấy hàng chục nạn nhân mất tích đã ngày càng mong manh hơn theo từng giờ.

Gần như tất cả cư dân tại khu chung cư tại đại lộ 164 Karl Marx đều đang ngủ vào lúc 6h sáng, một ngày trước lễ mừng năm mới theo lịch Nga. Nhưng họ đã bị đánh thức bởi âm thanh lớn khi hàng trăm tấm kính vỡ cùng một lúc. Sau đó mùi khí ga bao trùm và khói bốc lên từ ngọn lửa bốc lên, và cuối cùng là tiếng la hét của những người còn sống.

Vụ nổ xảy ra khi người dân còn đang trong giấc ngủ.

Vài chục người mất tích vẫn chưa được tìm thấy trong nỗ lực tìm kiếm những người còn cơ hội sống sót vẫn đang được tiếp tục. 4 đội cứu hộ đã làm việc theo ca hai tiếng suốt ngày đêm.

Olesya – một người dân sống ở căn hộ tầng 3 chung cư cho biết, sau khi nghe thấy tiếng nổ đã lập tức đánh thức con mình và đưa cho con miếng giẻ ướt để đảm bảo cô bé không hít phải khói. “Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ đi ra ngoài hiên, nhưng khi tôi mở cửa căn hộ của mình, tôi thấy những tàn tích. Không còn hiên nhà nữa” – Lesya kể.

Ngọn lửa bao trùm chung cư sau vụ nổ.

Một tờ báo địa phương đã viết rằng một số cư dân đã nhảy từ cửa sổ của họ để thoát khỏi khói. Ngọn lửa chỉ ở một tầng của tòa nhà, nhưng bên dưới đống đổ nát, có tiếng nói lặng lẽ, cầu xin ‘”Giúp chúng tôi! Hãy cứu chúng tôi!”.

Những người đầu tiên sống sót sau khi bị bỏng và ngã được đưa đến bệnh viện, và người chết đã được xác định, rõ ràng là một số lượng đáng kể người đã bị mắc kẹt, chết hoặc sống.

Sau khi máy bay của các nhân viên khẩn cấp được phái từ các thành phố lớn, các quan chức đã đến địa điểm này. Hiện tại có 1.300 người và hơn 200 thiết bị được triển khai.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã tới hiện trường chỉ đạo, ông kiểm tra tòa nhà, và nói chuyện với các gia đình còn sống và xin lỗi một cậu bé rằng ông không có thời gian để mang cho anh ta một món quà. 7 đứa trẻ được cho là vẫn đang mất tích.

Theo thông tin mới, đã có 4 người thiệt mạng, 5 người bị thương được đưa tới bệnh viện cấp cứu, trong khi đó còn 35 người khác vẫn đang bị chôn vùi trong đống đổ nát.

Trước đó ngày 31.12, Cơ quan An ninh Liên bang Nga xác nhận vụ nổ khí gas một khối căn hộ tại thành phố Magnitogorsk, tỉnh Chelyabinsk, nước Nga

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn