MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các vương miện của vua Karl IX và nữ hoàng Kristina cùng một quả cầu hoàng gia Thụy Điển bị đánh cắp từ nhà thờ Strängnäs. Ảnh: Cảnh sát Thụy Điển.

"Toát mồ hôi hột" vì mất bảo vật vô giá, Thụy Điển dốc toàn lực bắt 2 tên cướp táo tợn

Hạ Anh LDO | 01/08/2018 14:00
Cảnh sát Thụy Điển đã huy động lực lượng trên mặt đất, trên biển và không quân truy bắt 2 người đàn ông đánh cắp 2 vương miện hoàng gia từ thế kỷ 17 và một quả cầu từ một nhà thờ ngay giữa ban ngày.

Vụ trộm cắp táo tợn như trong phim hành động Hollywood diễn ra ngày 31.7. Hai tên trộm đã đánh cắp các báu vật trong nhà thờ ở phía đông nam Thụy Điển và tẩu thoát bằng thuyền máy.

Những vương miện bị đánh cắp thuộc về hai thành viên của gia đình Hoàng gia Thụy Điển từ thế kỷ 17 là nhà vua Karl (Charles) IX và Nữ hoàng Kristina (Christina). Nữ hoàng Kristina cầm quyền ở Thụy Điển từ năm 1632 đến năm 1654. Trong khi nhà vua Karl IX lãnh đạo Thụy Điển năm 1604-1611.

Ngoài ra, những tên trộm này cũng lấy một quả cầu cắm thánh giá của hoàng gia - một biểu tượng truyền thống tượng trưng cho uy quyền của nhà vua.

Cảnh sát nói rằng những tài sản bị đánh cắp là "những tài sản mang tính vô giá với lợi ích quốc gia" và không thể định giá.

Các vương miện và quả cầu được trưng bày trong ô kính bị khóa nhưng dường như đã vô tác dụng trước hai tên trộm.

Theo các nhân viên trong nhà thờ, những tên trộm đã nhanh chóng nhảy lên một chiếc thuyền máy nhỏ neo đậu bên dưới nhà thờ và nhanh chóng mất dấu. Hiện các tên trộm vẫn đang trốn chạy dù cảnh sát mở rộng quy mô săn lùng khắp nơi.

Cảnh sát đã kêu gọi công chúng cung cấp bất kỳ thông tin nào có thể tìm thấy hai tên trộm. Cho đến nay, việc tìm kiếm vẫn chưa mang lại kết quả gì và phát ngôn viên cảnh sát Thomas Agnevik thừa nhận "bây giờ đang là 1-0 cho chúng".

Cảnh sát tin rằng, những tên trộm có thể đã bỏ chiếc thuyền máy, đổi thành một chiếc ôtô và có thể đi về hướng tây hoặc hướng đông về phía thủ đô Stockholm.

"Chúng tôi đang trải rộng theo mọi hướng" - ông Agnevik chia sẻ với tờ Sydney Morning Herald.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn